Thành phố Hà Nội có kế hoạch xây dựng 5 cổng chào ở Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là một ý định tốt. Không chỉ nhân dịp Đại lễ mà ở bất cứ đâu, thời đại nào, cổng chào đều cần thiết như một tín hiệu giao lưu, giới thiệu giữa ranh giới khách - chủ, mới - cũ, quá khứ truyền thống - hiện tại.
Việc xây cổng chào - biểu tượng cho ý chí, truyền thống, niềm tự hào của một thành phố là cần thiết. Không thể vì tiết kiệm mà khoan xây cổng chào để lo xóa đói giảm nghèo, lo bao việc khác. Việc xây cổng chào cũng là một trong "bao việc khác" của một thành phố.
Thế nhưng, khái niệm "cổng chào" là một biểu tượng của một thành phố thiết nghĩ chỉ nên có một. Khi một thành phố có nhiều biểu tượng tức là... không có biểu tượng. Giá trị của biểu tượng nằm trong cổng chào trước hết là ở sự độc đáo. Thành phố lớn nào ở Việt Nam hay trên thế giới cũng có nhiều cửa ô và việc đặt những cổng chào ở mỗi cửa ô đã vô tình làm mất đi ý nghĩa của cổng chào, biến cổng chào thành một điểm trong lối ra của thành phố. Thay vì đặt cổng chào ở mỗi cửa ô, chúng ta xây tượng đài hoành tráng nhắc đến lịch sử thành phố. Đi qua Sóc Sơn thấy tượng đài Thánh Gióng. Rồi đây từ phía Nam vào thành phố thấy tượng đài Quang Trung,cửa ô này, cửa ô kia có tượng đài hạ B52, tượng đài về văn hóa Thăng Long... hẳn người Hà Nội và du khách đến Hà Nội cũng phấn khởi và ấn tượng không kém khi qua "cổng chào".
Cổng chào là cần nhưng có nhất thiết phải ở cửa ô khi mà rất có thể có mặt ngay cả tại trung tâm thành phố nếu có quỹ đất và nghiên cứu một cách khoa học tìm ra chỗ đắc địa thể hiện được hồn cốt Thủ đô. Rất mừng là thành phố Hà Nội đã chủ trương không xây 5 cổng chào kiên cố. Xây cổng chào Hà Nội không nhất thiết phải nhân dịp hay kỷ niệm ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long mà "kỷ niệm" cũng phải làm.