Ngày 26/7, báo SK&ĐS có bài viết: Vén bức màn “thần y” lên đồng chữa bách bệnh, phản ánh một phụ nữ tự nhận mình là “thần y”, rêu rao sẽ chữa được bách bệnh nan y bằng cách lên đồng. Ông Hồ Quang Thân - Trưởng Công an huyện Đăkrông (Quảng Trị) cho biết, đã có công văn gửi Công an tỉnh, các ban ngành, đặc biệt là Sở Y tế tỉnh để cùng vào cuộc xử lý.
Ông Hồ Quang Thân - Trưởng Công an huyện Đăkrông (Quảng Trị) khẳng định: Từ các thông tin của lực lượng chuyên trách thuộc Công an huyện nắm tình hình tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đăkrông về việc bà Phạm Thị Hường tự nhận mình là “thần y”, lên đồng chữa bệnh và kết hợp với thông tin của báo SK&ĐS phản ánh. Có thể thấy rằng, việc rêu rao mình là “thần y”có thể chữa bách bệnh nan y bằng cách xem bói, lên đồng và các phương pháp nhảm nhí khác mà không cần uống thuốc chỉ là trò bịp bợm, phản khoa học.
Việc “thần y” Hường (trái) lên đồng chữa được bách bệnh chỉ là trò bịp bợm và phi khoa học. |
Ông Thân cũng cho biết thêm: Chúng tôi đã có công văn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh và các ban ngành liên quan, đặc biệt là Sở Y tế tỉnh Quảng Trị để cùng vào cuộc, có biện pháp mạnh để xử lý về việc hành nghề chữa bệnh trái phép của bà Hường. Qua việc về địa phương để nắm tình hình, Công an huyện cũng đã ghi nhận thêm một số đối tượng khác đi rêu rao, cổ xúy cho việc chữa bệnh trái pháp luật của bà Hường để môi giới, dẫn dắt nhằm trục lợi cá nhân.
Làm việc với ông Nguyễn Văn Thám - quyền Trưởng Công an xã Triệu Nguyên, báo SK&ĐS ghi nhận thêm một số thông tin: Trước sự việc bà Hường hành nghề chữa bệnh bằng các biện pháp cúng vái kiểu mê tín, tin sùng thần thánh nói trên, công an xã đã phát hiện thêm một số đối tượng trực tiếp làm cả tờ rơi với nội dung: Có “thần y” Hường dùng phép thuật chữa được bách bệnh rồi phát tán đi nhiều nơi và bày ra các dịch vụ đưa đón, phục vụ ăn ở cho người đến chữa bệnh để kiếm tiền. “Nhiều người đến chữa bệnh tại nhà bà Hường, khi chúng tôi hỏi họ đều trả lời là bệnh tình có thuyên giảm” - ông Thám nói và giải thích rằng: Đó là do bà Hường dọa, bảo phải tin và “thành tâm” mới được lành bệnh. Và nhiều người đến đây mắc nhiều bệnh nan y như ung thư máu, ung thư gan... và dù không thuyên giảm nhưng họ vẫn trả lời có vì sợ mất thiêng. “Nhưng đến khi được bà Hường chữa xong, chúng tôi nhiều lần liên lạc qua điện thoại, hỏi đã khỏi bệnh chưa thì họ đều im lặng rồi tắt máy, nhiều trường hợp khác còn không nghe máy hoặc không liên lạc được”.
TRẦN NGUYÊN PHONG