Con trai hiến gan cứu mẹ ngày cận Tết

13-02-2026 18:55 | Y tế
google news

SKĐS - Hai lần rơi vào hôn mê gan, tiên lượng tử vong rất cao, người phụ nữ 56 tuổi được ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người hiến tạng là con trai, đã quyết định ký đơn ngay khi biết mình đủ điều kiện, kịp mang lại cơ hội sống trước Tết cho mẹ.

Trước khi nhập viện 1 tháng, chị T.T.T. (56 tuổi,  Xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng) xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần. Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, đã điều trị tích cực hỗ trợ chức năng gan và thay huyết tương 8 lần tại bệnh viện khác.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện,  bệnh nhân 2 lần rơi vào hôn mê gan, tiên lượng rất nặng. Gia đình quyết định chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng với hy vọng cuối cùng là được ghép gan.

Con trai hiến gan cứu mẹ ngày cận Tết- Ảnh 1.

Hiện nay sức khỏe người bệnh đã được cải thiện, tình trạng vàng da giảm rõ rệt. Ảnh: BVCC.

Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, tiên lượng tử vong rất cao nếu không ghép gan kịp thời, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chỉ đạo hội chẩn đa chuyên khoa, triển khai song song hồi sức tích cực cho người bệnh và khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá tiền phẫu ghép gan cho cả người nhận và người hiến.

"Thời gian là yếu tố sống còn trong những trường hợp suy gan cấp. Chúng tôi đã tổ chức đồng bộ từ hồi sức, xét nghiệm, đánh giá chức năng gan, thể tích mảnh ghép, đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm đảm bảo phẫu thuật được tiến hành sớm nhất nhưng vẫn tuyệt đối an toàn", TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói.

Không kể ngày nghỉ cuối tuần, sáng Chủ nhật 8/2, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, ca ghép gan được tiến hành thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh.

Sau 4 ngày hậu phẫu, hiện tại sức khoẻ người bệnh ghép gan cải thiện, tình trạng vàng da giảm rõ rệt, không còn hội chứng não gan, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt. Người hiến gan (con trai người bệnh) có thể tự ăn uống, đi lại sinh hoạt bình thường và dự kiến xuất viện trước Tết.

"Lúc mẹ hôn mê lần thứ hai, cả gia đình rất lo sợ. Nếu mẹ rơi vào hôn mê thêm một lần nữa, có thể chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ. Tết đến gần càng khiến cả nhà thêm hoang mang, lo lắng. Bốn anh em tôi cùng làm xét nghiệm, may mắn tôi đủ điều kiện hiến gan nên đã ký giấy đồng ý ngay, không do dự.", anh Nguyễn Văn H. (con trai người bệnh) nghẹn ngào chia sẻ.

Việc thực hiện ghép gan thành công ở người bệnh suy gan cấp trong bối cảnh thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút không chỉ là một thành tựu chuyên môn mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, đây là cặp ghép gan thứ 4 của Bệnh viện Đà Nẵng kể từ tháng 10/2025. Mỗi cặp ghép là một hoàn cảnh riêng, mỗi bệnh lý khác nhau nhưng trên tất cả là khát vọng được sống của người bệnh.

Đằng sau những phòng mổ sáng đèn xuyên đêm, điều ý nghĩa nhất không chỉ là một ca phẫu thuật thành công mà là hình ảnh người bệnh được trở về bên gia đình, được đoàn tụ, sum vầy, để không ai vắng mặt trong bữa cơm gia đình - đặc biệt là bữa cơm tất niên khép lại năm cũ - chào đón năm mới trong yêu thương và hạnh phúc.

Con trai hiến gan cứu mẹ ngày cận Tết- Ảnh 2.Du khách Hàn Quốc gửi thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam

SKĐS - Người nhà của anh Jung Ho 23 tuổi (Hàn Quốc) vừa gửi thư đến bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vì đã cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch.


Phương Chi
Ý kiến của bạn