Con tâm thần vật ngã bố ra sân, dùng gậy đánh đến chết

26-02-2014 10:46 | Thời sự

Ngày 25/2, Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” xảy ra vào hồi 10h30’ ngày 15/10/2013 tại nhà ông Lê Văn Bảng ở xóm 9 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bảng bị chính đứa con tâm thần của mình là Lê Văn Lực (SN 1977) đánh chết bằng những nhát đòn “chí mạng”…

Ngày 25/2, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” xảy ra vào hồi 10h30’ ngày 15/10/2013 tại nhà ông Lê Văn Bảng ở xóm 9 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bảng bị chính đứa con tâm thần của mình là Lê Văn Lực (SN 1977) đánh chết bằng những nhát đòn “chí mạng”…

Lực tươi tắn khi có ống kính hướng đến.

Lực tươi tắn khi có ống kính hướng đến.

Theo kết quả điều tra, khoảng hơn 10 giờ ngày 15/10/2013 Lực đi chơi về thì thấy ông Bảng đang ngồi thái chuối ở sân. Thấy Lực về ông Bảng có chửi mắng Lực là đồ ăn hại vì vậy hai bố con xô xát với nhau. Lực dùng cái vét sắt cán tre để đánh ông Bảng, ông bố cầm chiếc bơm xe đạp đỡ và hất Lực ra. Lực bỏ lên nhà, còn ông Bảng cầm chiếc bơm ném ra sân giếng rồi tiếp tục công việc. Còn hậm hực vì vừa xô xát với bố, Lực sang hàng xóm tìm hung khí nhưng không được nên quay về nhà. Trên đường từ hàng xóm về nhà khi đi qua nhà bà Thảnh, Lực nói: “Không đánh chết ông ấy, ông ấy cũng đánh chết tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết ông ấy!”.

Nói xong, y vào bếp lấy đoạn gậy tre dài 1,5m cầm ra ôm vật ông bố ngã xuống sân rồi đập mạnh vào đầu, vào mặt khiến ông Lực co chân giãy giụa. Lực bỏ chạy khi hàng xóm có mặt. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Bảng chết ngay tại chỗ vì đa chấn thương, đặc biệt khuôn mặt biến dạng vì vỡ xương gò má, xương sống mũi, xương hàm vỡ thành nhiều mảnh nhỏ xạo xạo.

Được biết, trước đây Lực đã từng đi nghĩa vụ quân đội, tuy nhiên sau khi xuất ngũ trở về thì thường xuyên đau ốm, có biểu hiện tâm thần, khả năng nhận thức hạn chế dần. Gia đình đã nhiều lần đưa Lực đi khám chữa bệnh tại nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Trước khi gây án, Lực đang điều trị ngoại trú tại của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Tại phiên tòa, Lực đã cúi nhận tội giết chính bố đẻ ra mình và chịu án 10 năm tù giam. Đại diện thân nhân của Lực cũng như thân nhân bị hại tha thiết đề nghị được cho Lực vào trại tâm thần vĩnh viễn sau khi mãn hạn tù.

Hoàng Khánh

 


Ý kiến của bạn