Mới sáng sớm nhưng trên các cánh đồng đã thấy tấp nập bóng các cụ già đến trẻ em đi săn bắt đỉa. Công việc này không vất vả, chỉ cần một chiếc túi đựng hay một cái tất cũ vứt đi và một cái que để gắp là có thể rong cả buổi trên ruộng. Bắt đỉa bằng tay rất khó, vì chúng trơn trượt và có giác bám ở miệng, khi chạm tay vào chúng sẽ cắn và hút máu.
![]() Các thương lái đến tận nhà dân thu mua đỉa. |
Chị Hà Thị Mai, người xã Tiền Phong cho biết: “Ở đây đỉa đang còn nhiều, mỗi ngày cũng kiếm được 50 nghìn đồng, hôm được thì cũng đến 65 - 70 nghìn đồng, đỡ vất vả hơn nhiều so với đi vác gỗ hay đào khoai mài”.
Được hỏi về mục đích của việc thu mua đỉa, bà Hà Thị He, một người dân chuyên đi thu mua cho biết: “Chúng tôi cũng không rõ họ mua làm gì, nghe nói là mua làm thuốc hay bán sang Trung Quốc gì đấy”.
Bà He trước đây chuyên đi đào khoai mài. Công việc này rất vất vả, băng rừng trèo núi tối mịt mới về, nhiều nhất bà cũng chỉ kiếm được 50-60 nghìn đồng. Nay đi bắt đỉa thu nhập cao hơn, lại không phải vào rừng, chỉ quanh quẩn ở mấy khu lầm lầy, đồng ruộng mỗi ngày bà cũng được 50 đến 80 nghìn đồng. Đối với những người dân nghèo như bà thì đó là số tiền không nhỏ, có thể mua được vài cân gạo hay ít thức ăn, mà không tốn nhiều công sức.
Chị Lương Thị Dân, một thương lái thu mua ở xã Châu Kim cho biết việc thu mua đỉa xuất hiện khoảng một tháng nay rồi, không chỉ ở xã Tiền Phong mà các xã bên cạnh như Mường Nọc, Châu Kim cũng xuất hiện các thương lái.
![]() Rất nhiều người mang đỉa đến bán |

