Một cỗ xe ngựa chở nặng hàng đang ì ạch bò trên con đường núi gồ ghề. Lúc đó có một con nhặng từ đâu bay tới định bụng giúp đỡ chiếc xe vượt qua đoạn đường khó khăn. Nó bay qua bay lại, lúc thì vo ve bên phải chú ngựa, lúc thì thấp thoáng phía trái ngựa, lượn đi lượn lại trước mũi người đánh xe, rồi lại trốn ra phía sau chỗ ngồi của bác ta, có lúc nó lại chạy đi tìm người qua đường, kêu gọi họ hãy giúp một tay.
Trong khi đó ngựa đang khốn khổ từng bước đưa cỗ xe tiến lên phía trước cho tới khi đến được đoạn đường bằng phẳng.
- Ôi! Thế là ổn rồi! Mọi người xin mời ngồi, chúc các bạn thượng lộ bình an! Trời ạ, tôi mệt đến đứt hơi! Nhặng kêu lên.
Lời bàn: Trong cuộc sống, có những người cũng rất giống như vậy, họ xen vào bất cứ chuyện gì, nhưng ngoài việc làm vướng chân ngưòi khác, họ chẳng giúp được ai bất cứ việc gì!
Hoàng Vân Thanh (ST)