Nguyễn Anh Trí
Cơn mưa mùa hạ
Trời đất nóng như nung
Bỗng mưa rơi tưng bừng
Cơn mưa mùa hạ đến
Dịu lòng, những nhớ nhung
Nhớ một thời tuổi thơ
Dầm mình trong cơn mưa
Hạ ơi! Mưa mát quá
Cả quãng đời ngày xưa
Tan trường, đi học về
Chúng mình trên đường quê
Cơn mưa chiều xí xóa
Những dỗi hờn ngô nghê
Rồi, một thuở sinh viên
Bên em, sân trường đêm
Cơn mưa mùa hạ xối
Tình ta ấm nồng thêm
Bong bóng mưa phập phồng
Yêu thương cứ ngập lòng
Biết bao là khắc khoải
Biết bao là nhớ mong
Mưa cứ rơi thầm thì
Gió cứ cuốn cuốn đi
Nguôi ngoai bao kỷ niệm
Tháng năm ơi... những gì?
Như khoảng lặng cuộc đời
Khi cơn mưa hạ rơi
Bình yên và mát dịu
Chờ mong, mưa hạ ơi!
11h20 đêm 28/5/2013