Bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực biến những nghĩa cử ấy thành động lực phát triển ghép tạng và lan tỏa văn hóa hiến tạng trong cộng đồng.
Nén nỗi đau để trao cơ hội sống
Chiều 27/8, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình "Còn mãi yêu thương", truy tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho người hiến mô, tạng; tri ân các gia đình người hiến; trao Thẻ đăng ký hiến mô, tạng và chính thức phát động đăng ký hiến mô, tạng trong cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và cộng đồng.

Hàng trăm đại biểu và thân nhân gia đình người hiến tạng xúc động dành phút tri ân đến nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng khi qua đời. Ảnh: Thành Dương
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hiến và gia đình người hiến tặng mô tạng.
Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sinh – tử là quy luật của cuộc đời. Nhưng có những sự ra đi không khép lại tất cả.
Trong thời khắc đau thương nhất, khi một người thân vừa rời xa, một gia đình vẫn có thể vượt lên nỗi đau để nghĩ đến những con người hoàn toàn xa lạ; đồng ý hiến trái tim, lá gan, quả thận, giác mạc hay những mô, tạng khác của người mình yêu thương để cứu một cuộc đời khác.
"Đó không chỉ là cho đi. Đó là một lựa chọn rất lớn về nhân cách", PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.
Bởi để đưa ra quyết định ấy, người thân phải vượt qua nỗi đau, vượt qua tâm lý thông thường về sự mất mát, để đặt sự sống của một con người khác bên cạnh nỗi đau của chính gia đình mình.
"Vì thế, đối với chúng tôi, mỗi mô, mỗi tạng được hiến tặng không đơn thuần là một nguồn lực y khoa. Đó là sự sống được trao gửi. Đó là niềm tin của một gia đình gửi vào những người thầy thuốc. Đó cũng là một trách nhiệm đặc biệt mà ngành y phải đón nhận bằng tất cả năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và sự minh bạch", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.
Mỗi ca ghép là một cuộc hồi sinh...
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, có những người bệnh suy tim giai đoạn cuối, suy gan, suy thận, suy phổi… mà y học đã đi gần hết giới hạn của các phương pháp điều trị thông thường. Thuốc không còn đủ, máy móc không thể thay thế mãi và kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất cũng có giới hạn.
Nhưng một mô, tạng hiến phù hợp có thể mở ra một cánh cửa khác.
Đằng sau một ca ghép thành công không chỉ là một người bệnh được cứu sống, mà còn là một người cha được trở về với con, một người mẹ được trở về với gia đình, một người trẻ được tiếp tục học tập, lao động, cống hiến; là hy vọng được trả lại cho cả một gia đình.
Chính vì vậy, phát triển ghép tạng đối với Bệnh viện Bạch Mai không đơn thuần là phát triển thêm một kỹ thuật cao. Đây còn là thước đo năng lực của một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, nơi hội tụ của hồi sức, cấp cứu, ngoại khoa, nội khoa, gây mê, miễn dịch, huyết học, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều phối và hàng chục chuyên ngành khác.
"Một ca ghép thành công là kết quả của cả một hệ thống cùng vận hành", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hiến và gia đình người hiến tặng mô tạng. Ảnh: Thành Dương
Bệnh viện Bạch Mai đã xác định ghép đa tạng là một trong 6 trụ cột phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn mới.Mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ thống hiến – lấy – điều phối – ghép mô, tạng chuyên nghiệp, an toàn, minh bạch và nhân văn; đủ năng lực xử trí những trường hợp phức tạp, từng bước tiếp cận những chuẩn mực cao của các trung tâm ghép tạng tiên tiến trên thế giới.
Để thực hiện mục tiêu này, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đầu tư đồng bộ từ nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồi sức sau ghép, xét nghiệm chuyên sâu, miễn dịch ghép và hệ thống điều phối.
Quan trọng hơn, bệnh viện xác định phải xây dựng được văn hóa hiến tạng dựa trên sự tự nguyện, hiểu biết, minh bạch và niềm tin của xã hội.
Ba cam kết của Bệnh viện Bạch Mai
Từ thực tiễn phát triển ghép tạng, người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai đưa ra 3 cam kết.
Thứ nhất, tiếp tục xây dựng năng lực ghép đa tạng trở thành một năng lực chuyên môn mũi nhọn của bệnh viện.
Thứ hai, mọi mô, tạng được trao cho Bệnh viện Bạch Mai sẽ được sử dụng với trách nhiệm cao nhất, trên các tiêu chí: an toàn, minh bạch, công bằng và hiệu quả.
Thứ ba, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ thực hiện ghép tạng mà còn phải góp phần xây dựng văn hóa hiến tạng trong cộng đồng.
"Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những thành tựu công nghệ mà còn được đo bằng cách con người đối xử với nhau, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất của sự sống", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phát biểu. Ảnh: Thành Dương
PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết hoạt động hiến, ghép mô, tạng tại Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực. Năng lực ghép ngày càng được nâng cao và mạng lưới hiến – ghép tiếp tục được mở rộng.
Tuy nhiên, số người bệnh có nhu cầu ghép vẫn lớn trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Vì vậy, cần tiếp tục thúc đẩy hiến tạng từ người chết não, nâng cao nhận thức xã hội và gia tăng số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng.
Trung tâm Điều phối Quốc gia kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động hiến, lấy, điều phối và ghép tạng trong mạng lưới quốc gia.
Nhiều cán bộ, nhân viên, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký hiến mô, tạng cứu người
Chuẩn bị cho chương trình, Bệnh viện Bạch Mai đã phát động đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác trong toàn Bệnh viện. Sau gần một tuần, Ban Tổ chức ghi nhận 75 đơn đăng ký, gồm cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên và người bệnh. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đăng ký hiến tạng dịp này.
Tại chương trình, Bệnh viện Bạch Mai chính thức phát động đợt đăng ký tiếp theo với thông điệp "Cùng Bạch Mai đăng ký hiến mô, tạng cứu người", kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, sinh viên, các đối tác và cộng đồng cùng tìm hiểu, tự nguyện đăng ký và lan tỏa nghĩa cử hiến mô, tạng.
Bệnh viện cam kết tiếp tục chuẩn hóa quy trình tư vấn, hiến, lấy, điều phối và ghép mô, tạng; nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển các kỹ thuật ghép chuyên sâu.

Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 6 người đã hiến mô, tạng sau khi chết não. Ảnh: Thành Dương
"Anh mất đi, nhưng một phần cơ thể vẫn tiếp tục sống"
Chia sẻ tại sự kiện, chị Nguyễn Thị Hải Yến, vợ anh Lê Tiến Sơn – một trong những người đã hiến mô, tạng – gửi gắm mong muốn những người nhận tạng hãy sống thật tốt, sống thay cả phần đời mà người chồng của chị chưa kịp sống hết.
"Anh mất đi, nhưng một phần cơ thể vẫn đang tiếp tục sống ở đâu đó trên cuộc đời này", chị Yến chia sẻ.
Đó cũng chính là thông điệp đầy nhân văn của chương trình "Còn mãi yêu thương": sự sống có thể tiếp nối từ những mất mát, tình yêu thương có thể vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Mỗi người đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể chưa biết mình sẽ trao tặng sự sống cho ai. Nhưng với một người bệnh đang chờ đợi, quyết định ấy có thể là cơ hội để họ được sống thêm một cuộc đời – được trở về với gia đình, tiếp tục yêu thương, lao động và thực hiện những ước mơ còn dang dở.
