Con hơn cha (có khi) nhà... vô phúc!

25-05-2012 20:32 | Xã hội
google news

- Có câu thành ngữ mà đọc cũng sai! Phải là “Con hơn cha nhà có phúc”!

(SKDS) - Có câu thành ngữ mà đọc cũng sai! Phải là “Con hơn cha nhà có phúc”!

- Thì đọc báo thấy ở Hải Dương có đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến xây nhà trên đất nông nghiệp rộng hơn 4 ngàn mét vuông và những thứ trên đất như cây sưa, non bộ... trị giá hàng trăm tỷ đồng! Lương đồng chí này chắc trên dưới chục triệu/tháng, không biết tiền ở đâu. Có khi đồng chí là tấm gương vượt khó làm giàu trong phong trào xóa đói giảm nghèo để cho dân toàn tỉnh học tập ấy nhỉ!

- Khổ lắm, đất này ở huyện Ninh Giang thì Chủ tịch UBND huyện đã bảo: “Tôi khẳng định đất này không phải thuộc sở hữu của đồng chí Bùi Thanh Quyến mà của anh Bùi Thanh Tùng (con trai ông Quyến). Diện tích đất của anh Tùng là 4.152m2, đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

- Thế thì đúng là con hơn cha rồi! Con trai đồng chí Bí thư tỉnh ủy có lẽ là điển hình trong phong trào lập nghiệp, làm giàu... Chẳng hay anh Bùi Thanh Tùng này mới 32 tuổi, ngoài công việc ở Sở LĐTBXH tỉnh còn đang làm gì, chủ doanh nghiệp nào?

- Chịu! Không thấy ai nói!

- Thế thì tôi mới bảo “con hơn cha có khi... nhà vô phúc”!

- Sao?

- Nếu nhà đang xây và đất đang có của đồng chí Bí thư thì có thể thông cảm vì có thể anh em cấp dưới và các doanh nghiệp trong tỉnh yêu thương tặng quà tặng tiền chứ con đồng chí có núi tiền như thế chắc chắn không thể chỉ ra nguồn gốc. Mà tài sản, tiền bạc không rõ nguồn gốc thì chắc phiền hà với pháp luật. Đến hàng hóa buôn bán không rõ nguồn gốc còn bị tịch thu và chủ bị đi tù nữa là...

- Hà hà... Nếu có con vướng vào chuyện pháp luật thì... nhà vô phúc thật!
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn