(SKDS) – Bạn chắc chắn đã từng đi ăn phở. Tâm lý bạn thích vào cửa hàng vắng hay thấy cửa hàng nào đông thì vào? Chắc chắn là vào cửa hàng đông. Ở đây, ngoài các lý do khác, tâm lý đám đông cũng tác động đáng kể. Hiện trạng ở ngành y tế cũng vậy. Lấy ví dụ riêng Hà Nội ở lĩnh vực sinh đẻ là chuyện “bệnh nhân” không có bệnh.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày từ 70 - 100 ca sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; có những ngày 130 ca. Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đang trong tình trạng quá tải. Trong khi đó, hệ thống các nhà hộ sinh với bề dày hàng chục năm hoạt động, đội ngũ nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm nhưng ngày càng vắng sản phụ và người bệnh.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có từ năm 1979, lúc đó chỉ gồm hai tòa nhà A và B với 150 giường điều trị, có 300 bác sĩ, cán bộ, nhân viên. Trước số lượng người bệnh, người mang thai đến khám, chữa bệnh, sinh đẻ ngày càng tăng, năm 2001, bệnh viện xây thêm khu nhà C, năm 2006 lại xây tiếp khu nhà D, nâng tổng số giường lên 437 giường, trong khi chỉ tiêu kế hoạch Sở Y tế giao cho đơn vị hằng năm chỉ là 250 giường.
Không ít bệnh viện trở nên quá tải vì người bệnh có tâm lý “nơi nào đông người đến khám, nơi đó tốt hơn”.Ảnh: Trần Minh |
Ðội ngũ bác sĩ, nhân viên cũng tăng gấp hai lần, lên gần 600 người. Năm 2007, số lượng người đến khám, đẻ và chữa bệnh tại bệnh viện so với năm 2003 đã tăng gấp hai lần. 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã có 11 nghìn ca sinh, mỗi ngày có khoảng 500 lượt người đến khám và chữa bệnh, từ 70 - 100 ca sinh. Con số này tăng gấp rưỡi vào những tháng cuối năm, nâng tổng số ca sinh tại bệnh viện là 27 nghìn ca sinh, tăng 20% so với năm ngoái.
Rõ ràng mặc dù bệnh viện đã không ngừng mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhưng do số người đến sinh nở đông, năm sau cao hơn năm trước từ 20 - 30% khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Từ đó dẫn đến chuyện quá tải, đặc biệt là vào thời kỳ cao điểm (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau), bệnh viện tận dụng hết diện tích để kê thêm giường, vậy mà có lúc hai, ba bà mẹ cùng trẻ sơ sinh phải nằm chung một giường hoặc phải nằm giường bạt.
Đối nghịch cảnh trên là cũng ngay trên địa bàn khu vực nội thành Hà Nội, ngoài hai bệnh viện chuyên khoa sản là Phụ sản Hà Nội và Phụ sản Trung ương, còn có 4 nhà hộ sinh làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và đỡ đẻ cho các sản phụ. Khác hẳn với tình trạng quá tải ở các bệnh viện, các nhà hộ sinh khá vắng vẻ, đìu hiu. Ngày trước, có những nhà hộ sinh trở thành “thương hiệu” như nhà hộ sinh ở phố Lò Đúc được dân quen gọi là nhà hộ sinh “cây đa nhà bò”.
Nhà hộ sinh nằm sâu trong ngõ Thổ Quan cạnh rạp Dân chủ trước đây, phụ nữ mang thai đến khám và sinh đẻ tại đây rất đông, có ngày 15-20 ca sinh, mỗi tháng 500 - 600 ca sinh. Sau sinh nở, sản phụ nằm tại nhà hộ sinh 5 ngày, cho nên 80 giường tại đơn vị lúc nào cũng kín chỗ. Công việc đỡ đẻ, chăm sóc hàng trăm sản phụ và trẻ sơ sinh mỗi ngày khiến các y, bác sĩ, nữ hộ sinh bận túi bụi từ sáng đến tối. Còn nay thì sao? 6 tháng đầu năm nay, nhà hộ sinh mới đỡ 93 ca đẻ, chỉ bằng 1/6 số ca sinh trong một tháng trước đây.
Buổi sáng, chúng tôi đến làm việc chỉ thấy lác đác một vài người đến khám và một sản phụ nằm chờ sinh. Phòng sau sinh đẻ vắng tanh vì mấy ngày qua không có ai tới. Từ 80 giường trước đây, nay giảm xuống chỉ còn 10 giường, mà rất lâu rồi không sử dụng hết. Thật tiếc khi đội ngũ y, bác sĩ, nữ hộ sinh sau hàng chục năm trong nghề, dày dạn kinh nghiệm nay lâm vào cảnh “ngồi chơi xơi nước” rất lãng phí.
Thiết nghĩ, ngành y tế Thủ đô cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ y, bác sĩ ở mạng lưới nhà hộ sinh các quận, huyện trên địa bàn mới mở rộng. Với những giải pháp này, “nghịch cảnh” bệnh viện quá tải, nhà hộ sinh vắng vẻ sẽ được khắc phục, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Vũ Hoàng