Chuyện chôn trộm chất thải đầu độc biển ở Nha Trang ngày nào làm dư luận xôn xao cuối cùng cũng chỉ phạt cho tồn tại và cơ quan chức năng địa phương để xảy ra chuyện chôn trộm không hề chịu trách nhiệm, cứ như người ngoài cuộc. Bây giờ lại chuyện đổ trộm chất thải giết sông Thị Vải và hình như mọi tội lỗi (đúng ra là tội ác) cũng chỉ là riêng Công ty Vedan VN gây ra.
Giết sông Thị Vải, Vedan VN chịu trách nhiệm là tất nhiên nhưng còn cơ quan quản lý môi trường tỉnh Đồng Nai? Ảnh: L.T |
Và còn bao nhiêu “Vedan VN” trên đất nước mình chưa được phát hiện ra để ngày nào đó có những dòng sông chết, cánh đồng chết? Không lẽ bắt được ai thì kẻ đó phạm tội còn những kẻ chưa bị lộ thì yên ổn kiếm lời trên cái chết của môi trường và nỗi thống khổ của bà con do bớt được chi phí xử lý?
Để thiết lập trật tự và ngăn chặn tội ác hủy diệt môi trường, thiết nghĩ cần lấy vụ Vedan VN làm điểm xử thật nghiêm kẻ đầu độc môi trường. Nhưng như thế chưa đủ. Cần làm rõ những người có trách nhiệm để tội ác này hoành hành suốt 14 năm nay. Trước hết là các nhà quản lý môi trường tỉnh Đồng Nai khi đã nhận được cảnh tỉnh từ những năm 1994-1995 và họ đã làm gì khi họ là những người biết rõ tác hại này hơn ai hết.
Ngoài việc Công ty Vedan VN bị xử lý, liệu các vị có trách nhiệm quản lý môi trường ở tỉnh Đồng Nai liên quan tới vụ việc này có đủ nhân cách và lòng tự trọng để xin từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ?
Và còn ai nữa?
Lưu Thủy