“Cơn ác mộng” hàng không Lion Air JT610

01-11-2018 13:07 | Quốc tế
google news

SKĐS - Kể từ sau khi chiếc máy bay Boeing B737-8 Max mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air rơi ở ngoài khơi biển Java, Indonesia vào sáng ngày 29/10, khu vực cảng Tanjung Priok ở phía bắc thủ đô Jarkata, Indonesia trở thành nơi tập kết thi thể của các nạn nhân, mảnh vỡ của máy bay và đồ đạc của những hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh này.

Willy, làm việc cho Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, có trách nhiệm chụp ảnh lại các thi thể nạn nhân, đồ vật mà đội cứu hộ mang lên bờ tại cảng Tanjung Priok. Trong quá trình làm việc, Willy đã chứng kiến nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn trên cơ thể các nạn nhân, thậm chí cả thi thể của một trẻ sơ sinh. “Tôi thực sự rất thương xót cho các hành khách. Chụp những bức ảnh như vậy khiến tôi rất đau lòng. Mỗi ngày tôi chụp tới hơn 1.000 bức ảnh. Ngoài các mảnh vỡ máy bay, tôi cũng chụp các vật dụng cá nhân được tìm thấy như ví, túi xách, thẻ căn cước, tiền, giày”.

“Cơn ác mộng” Lion Air JT610

Cho đến nay, 49 túi đựng các mẩu thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hàng dài đồ đạc, gồm những đôi giày trẻ em nhỏ xíu đủ sắc màu đỏ, xanh; những đôi giày cao gót của phụ nữ, ví tiền, những chiếc ba lô, túi xách được các nhân viên cứu hộ xếp hàng dài trên mặt đất, đánh số thứ tự. Ngày 31/11, Phát ngôn viên của Ủy ban Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia nói rằng: “Nhiều khả năng không còn ai trên chuyến bay JT610 còn sống sót”.

Ông Epi Syamsul Qomar, có con trai 24 tuổi Muhammad Ravi Andriyan có mặt trên chuyến bay định mệnh trên, bật khóc nức nở khi nhận ra đôi giày của con trai mình. “Tôi đã nhìn thấy đồ vật của con trai mình, vậy mà nó vẫn chưa thấy đâu, chắc có thể nó vẫn còn ở trên máy bay” – ông Qomar nghẹn ngào nói trước đài CNN (Mỹ). Được biết, Andriyan đang trên đường tới nơi mà cậu dự định xem một trận bóng đá mà mình yêu thích. “Tôi thực sự rất mong tìm thấy được thi thể, hay cho dù đó chỉ là một phần thi thể, của con mình” – ông Qomar nức nở.

“Cơn ác mộng” Lion Air JT610

Còn Mardiana Harahap đã không hề ngủ mấy ngày nay. Cô cùng 2 con gái, 1 con trai của mình cứ lang thang tại cảng Tanjung Priok để ngóng đợi tin tức về người chồng, người cha của họ, anh Muas Effendi Nasution. Thế nhưng, họ chẳng biết thêm được gì cũng như nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào của người thân. Bà Nunik Hesti, 53 tuổi, không hề biết con trai mình, Wahyu Aldilla, 32 tuổi, có mặt trên chuyến bay trên. Aldilla bí mật trở về để tạo điều bất ngờ cho mẹ mình. Thế nhưng, tin tức đó lại đến với bà Aldilla lại từ một người con khác, nói rằng đã có chuyện với Aldilla. “Tôi giống như… ôi trời đất ơi… trái tim tôi thắt lại....vì đau đớn” – bà Hesti đau đớn nói. Bà Hesti đã cung cấp cho Trung tâm xử lý khủng hoảng của Lion Air mọi đồ vật của Aldilla ở nhà như bàn chải, lược, quần áo… để phục vụ công tác xác định danh tính. Ngày 29/11, cô con gái Samantha post ảnh người bố là ông Noegrohantoro lên Instagram với dòng chữ: “Bố, con yêu bố mỗi ngày”. Hôm đó, ông Noegrohantoro đã không trở về với Samantha, mà ở lại cùng chiếc máy bay xấu số JT610 ở ngoài biển khơi Java.

“Cơn ác mộng” Lion Air JT610

Tính đến ngày 31/11, các nhà điều tra cho biết có thể xác định được vị trí thân máy bay, sau khi thấy có hình ảnh một vật thể dài khoảng 22m nằm sâu dưới đáy biển khoảng 32m. Lực lượng thợ lặn sẽ được triển khai ngay sau khi có thêm những hình ảnh chụp bằng sóng siêu âm chi tiết, cụ thể hơn. Các nhà điều tra hy vọng việc phát hiện thấy thân máy bay có thể giúp họ tìm ra hộp đen, để từ đó tìm ra chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. Yusuf Latif, người phát ngôn của Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia nói rõ: “Chúng tôi đang ưu tiên tìm kiếm mảnh vỡ chính của máy bay bằng cách sử dụng năm tàu chiến được trang bị sóng siêu âm để phát hiện kim loại dưới nước. Cả máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay - có thể là những bằng chứng quan trọng - vẫn chưa được tìm thấy”.

Theo một trong những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn máy bay Lion Air trên, Bộ Giao thông Indonesia vừa ra quyết định yêu cầu sa thải Giám đốc Kỹ thuật của hãng hàng không Lion Air và một số kỹ thuật viên.


Hà Anh
Ý kiến của bạn