“Cởi” và “mở”

30-08-2011 09:19 | Xã hội
google news

- Xã hội cởi mở, con người cởi mở là điều rất đáng mừng…

- Xã hội cởi mở, con người cởi mở là điều rất đáng mừng…

- Nhưng một số ca sĩ hiện nay lại thích cởi và mở quá trong những trang phục chả giống ai!

- Này, đừng có vơ đũa cả nắm nhé, phải nói là một số ca sĩ và tự nhận là ca sĩ nhá…

- Ừ thì thế! Nhưng cởi và mở của “một số” này đến khán giả trẻ trung nhìn cũng phát xấu hổ mà sao họ vẫn cứ thản nhiên như không nhỉ?

- Thì hát dở nên “mới mong cái mẽ bên ngoài/để che đậy cái sơ sài bên trong”. Cũng có thể có ca sĩ xịn nhưng hết “đát” nên cố cởi và mở để khoe hàng hơn là khoe giọng!

- Nỡm là cái nhà bác này! Không lẽ chỉ vì những lý do như thế!

- Chắc còn vì lý do đỡ phí tiền!

- Lại lẩn thẩn! Chỉ có khán giả cảm thấy phí tiền hay không khi xem ca nhạc thôi chứ ca sĩ và tự nhận là ca sĩ biểu diễn có mua vé đâu mà cảm thấy phí tiền?

- Dốt! Bao nhiêu loại kem làm da dẻ trắng như da con nít, mịn như lụa như nhung với giá cả cao ngất bôi vào lại đóng quần áo kín mít thì không phải là phí tiền à?

- Thảo nào các chị, các cô thích khoe đùi khoe lưng đến thế!

- Ấy là chưa kể nhiều chị, nhiều cô bỏ cả đống tiền để tân trang vòng một không lẽ chỉ để cho riêng mình ngắm thành ra mới quyết cởi và mở cả phía trước.

- Thôi thì cũng thông cảm nhưng cũng phải biết cởi và mở đến đâu cho bớt phản cảm và có văn hóa chứ!

- Thì đối tượng này có văn hóa đâu!

- Biểu diễn thuộc lĩnh vực văn hóa mà lại không có văn hóa?

Và Hai Phiếm bỗng thốt lên:

- Cởi và mở vừa vừa thôi các cháu ơi!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn