Coi chừng bị lừa ở “thiên đường mua sắm”

Thời sự
Đây được ví như một “Thiên đường mua sắm” của các bà, các cô, bởi sự hấp dẫn của quá nhiều mặt hàng mới lạ, cực kỳ bắt mắt và giá rẻ đến bất ngờ.

Toàn bộ khu kinh tế mở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn có tổng số 7.000 đến 8.000 quầy hàng với hàng chục ngàn sản phẩm khác nhau, hầu hết có nguồn gốc từ bên kia biên giới. Đây được ví như một “Thiên đường mua sắm” của các bà, các cô, bởi sự hấp dẫn của quá nhiều mặt hàng mới lạ, cực kỳ bắt mắt và giá rẻ đến bất ngờ.

 Mua gì cũng có ở cửa khẩu Tân Thanh.

“Của rẻ là của ôi?”

Tuy nhiên, khi mua sản phẩm ở đây, nhất là những thứ giá rẻ dễ gặp phải hàng kém chất lượng. Nhiều người đưa hàng về nhà dùng mới nhận ra rằng: “Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon”.

Nằm cách thành phố Lạng Sơn gần 30km, khu kinh tế có 6 trung tâm thương mại lớn. Đây được coi là khu buôn bán các loại hàng hóa có quy mô lớn nhất các tỉnh phía Bắc nước ta. Hàng hóa ở đây khá đa dạng phong phú: bếp từ, nồi cơm điện, quần áo, giày dép, điện lạnh, điện tử, đồ chơi, máy phát điện, máy bơm nước... bày bán la liệt khiến người dân đến tham quan khó giữ nổi hầu bao bởi giá rẻ và vẻ bề ngoài của sản phẩm khá hấp dẫn. Những dịp trước và sau Tết Nguyên đán, ngày nghỉ cuối tuần,... mỗi ngày Tân Thanh đón hàng chục ngàn du khách và mỗi người đến đây khi ra về thông thường không quên sắm từ 5 đến 7 sản phẩm chủ yếu là để dùng trong gia đình, thậm chí có không ít người mua đủ loại hàng xếp đầy chặt xe ô tô 4 chỗ để mang về biếu người thân. Chủ quầy kinh doanh ở các Trung tâm thương mại tại cửa khẩu Tân Thanh phần đông là người Trung Quốc. Trước cửa hàng của họ thường treo biển: “Bán theo giá xuất xưởng”, “Hàng Quảng Châu bán đại hạ giá”, “Hàng thanh lý giá rẻ bất ngờ”... Thế nhưng, trên thực tế khi người nào đó muốn mua hàng và khi hỏi giá thì tiểu thương ở đây luôn phát giá bán hàng hóa cao ngất, thậm chí cao gấp 4-5 lần giá trị thực của sản phẩm...

 Những mặt hàng mua được giá rẻ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn coi chừng là “của ôi”.

Hàng dưới đất, hét giá trên trời

Đối với nhiều mặt hàng khác, các tiểu thương phát giá khá thất thường, lúc cao, lúc thấp theo ngẫu hứng của họ nên rất khó lường. Việc mua hàng hóa đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào sự khôn khéo, nhất là sự tham khảo giá trước khi quyết định mua hàng của từng người có kỹ hay không. Anh Nguyễn Việt Đức, sống ở đường Quang Trung, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) là người lên Tân Thanh mua hàng cho biết: Một bộ máy khoan bê tông, có kèm theo hàng chục mũi khoan mà phần lưỡi khoan được làm bằng thép hợp kim được ông chủ quầy hàng tại Trung tâm thương mại Sài Gòn - Lạng Sơn “hét” với giá trên 1.000.000 đồng, nhưng khi anh trả 180.000 đồng chủ hàng đồng ý bán ngay. Hàng khác bán rẻ chẳng nói làm gì, chứ bộ máy khoan liên quan đến gia công chế tạo và cả công đoạn tôi luyện phức tạp mà bán giá rẻ đến vậy thì thật là khó hiểu. Chiếc máy mát xa bụng và đùi (chạy điện) của một quầy hàng tại Trung tâm Thương mại Việt Trung nói giá bán 370.000 đồng, khi trả 190.000 đồng chủ quầy đồng ý bán, nhưng khi gặp một số người quen cùng quê đi làm ăn tại cửa khẩu cho biết, giá thực của máy mát xa bụng được bán phổ biến nơi đây chỉ 120.000 đồng. Các loại USB thương hiệu Sony, Datatraveler, Kingston, IPM... giá bán chỉ bằng 30% đến 50% so với thị trường Hà Nội. Điển hình như USB thương hiệu IPM 8GB chủ cửa hàng nói giá 250.000 đồng, người mua trả 90.000 đồng chủ quầy hàng bán ngay tức thì. Đặc biệt là điện thoại di động rất nhiều thương hiệu và mẫu mã, chỉ cần 400.000-600.000 đồng là có thể mua được chiếc điện thoại di động nhái Nokia, iPhone... cũng đầy đủ chức năng và hình thức sang trọng.

Những mặt hàng kém chất lượng, hàng mua về không thể sử dụng được ở cửa khẩu Tân Thanh thường là USB, đầu đĩa kỹ thuật số, đồ chơi trẻ em chạy bằng pin, tai nghe nhạc.

Trọng Lịch


Ý kiến của bạn