Có tin yêu mới đề nghị

Xã hội
- Khi chúng ta tin điều gì mình muốn có thể đạt được mới đề nghị...

(SKDS) - Khi chúng ta tin điều gì mình muốn có thể đạt được mới đề nghị...

- Tất nhiên! Biết nói ra cũng bằng không thì đề nghị làm gì!

- Và chuyện người mẹ đã 84 tuổi trên báo chí đã đi gõ cửa nhiều nơi đề nghị công nhận liệt sĩ cho con trai cụ tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ ngày 4/2/2011 làm xúc động lòng người. Cụ đã viết bức tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...

- Nghĩa là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được một người dân bình thường tin cậy, gửi gắm mong muốn chính đáng của mình được thực hiện...

- Thật hạnh phúc! Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng nhận được thư của em Nguyễn Trung Dũng vừa thi vào Học viện Ngoại giao đạt 9,5 điểm môn tiếng Anh nhưng góp ý rằng đáp án đề thi môn tiếng Anh sai và mong chờ sự phản hồi từ Bộ trưởng.

- Và hai Bộ trưởng trên có hồi âm không? - Nghĩ tôi sốt ruột.

Hai Phiếm làm như không nghe thấy, tiếp tục kể:

- Lại có anh Trần Hoàng Huy - Giám đốc doanh nghiệp tại TP.HCM bị hải quan hành hạ, đã gửi tâm thư lên Bộ trưởng Bộ Tài chính. May cho anh này đã được Bộ trưởng đọc thư và giải quyết rốt ráo vụ việc, xử lý nghiêm khắc cán bộ hải quan sai phạm.

- Thật đáng nể phục khi Bộ trưởng bận trăm công nghìn việc lo toan cho đất nước vẫn đọc được thư của một người dân.

- Dân và nước là danh từ chung, lo cái chung là cần nhưng lo từng số phận cụ thể, đáp lại lòng tin yêu của người dân cụ thể tuy không dễ nhưng đấy mới là lo cho dân một cách thiết thực để những người dân khác không gặp cảnh khốn khổ tương tự. Ngày xưa, tội “phụ dân” là tội nặng đấy!

- Thế người dân cụ thể nào cũng thư lên Bộ trưởng...

- Đấy là “nếu” bởi dân ta rất hiểu phải làm gì. Cùng quá mới phải tìm đến người có trách nhiệm cao nhất.

- Thế ngoài chuyện bức xúc cá nhân liên quan tới mình, liệu có ai bức xúc chuyện không liên quan tới mình cũng gửi thư đề nghị...

- Đấy là trách nhiệm công dân trước dân và nước thì người có trách nhiệm càng phải trả lời !

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn