Cô tiên xanh và Cô gái xấu xí

14-08-2008 16:39 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những người lần đầu tiên gặp thì lại có ấn tượng cô là người khó gần và có vẻ kiêu kỳ. Còn những anh chị từng làm việc với cô thì cho rằng đây là một diễn viên trẻ sẽ có những bước tiến xa trong nghề.

Sân khấu kịch nói TP.HCM gần đây xuất hiện một diễn viên có giọng Bắc ngọt ngào và nét diễn nhiều biến hóa. Cô gái ấy thường được bạn bè cho là con nít. Những người lần đầu tiên gặp thì lại có ấn tượng cô là người khó gần và có vẻ kiêu kỳ. Còn những anh chị từng làm việc với cô thì cho rằng đây là một diễn viên trẻ sẽ có những bước tiến xa trong nghề. Đó là cô diễn viên xinh đẹp Lan Phương người đang đóng Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí.

Ngày ấy...

Lan Phương quê gốc Thanh Trì, Hà Nội, nhưng 10 tuổi, Lan Phương theo bố mẹ vào Nam định cư ở thành phố Vũng Tàu. Từ nhỏ, Lan Phương tham gia nhiều hoạt động của nhà thiếu nhi thành phố, đến nỗi người Vũng Tàu ai cũng biết cô bé giỏi múa và xinh xắn này vì cô bé thường được lên ti vi, hay đi biểu diễn và giành giải thưởng cao cho đội thiếu nhi Vũng Tàu. Lan Phương đam mê múa từ nhỏ. Lên lớp 8, cô bé thi đậu vào trường Trung cấp múa TP. Hồ Chí Minh, song gia đình lo cô còn quá nhỏ để có thể học xa nhà, nên đã không được theo học bộ môn nghệ thuật “bay bổng” này.

Đến năm lớp 12, Lan Phương đăng ký dự thi và đậu cả ba trường: Đại học Ngoại thương TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thủ khoa Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cuối cùng, cô quyết định học cùng lúc hai trường: Đại học Ngoại thương TP.HCM và Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Học kinh tế là để vui lòng ba mẹ, để có một tấm bằng đại học đàng hoàng, còn học nghệ thuật là để thỏa mãn đam mê.

Học kỳ II năm thứ 2 ở trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, Lan Phương được thầy Trần Ngọc Giàu (Nhà hát kịch TP. Hồ Chí Minh) “phát hiện” và mời về đóng kịch cho nhà hát. Cô tham gia những vở diễn như: Trăng trong mây, Cuộc phiêu lưu của những bức thư tình, Phiên tòa, Người và dã thú. Chính trong giai đoạn này, Lan Phương có cơ hội bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tài năng múa hát của mình.

Năm 2005, Lan Phương được mời sang Nhật để diễn vở Hạc chiều (vai nàng tiên Hạc), một vở kịch được dàn dựng hoàn toàn bởi ê-kíp đến từ Nhật Bản. Vẻ đẹp trong sáng của Lan Phương đã lọt vào “tầm ngắm” của Đài truyền hình NHK. Và đến tháng 5, Đài NHK chọn Lan Phương làm người dẫn chương trình “Dạy tiếng Việt cho người Nhật”.

Đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp “Tìm kiếm và phát triển khả năng xuất khẩu phim Việt Nam trên thị trường thế giới” ở Đại học Ngoại thương, Lan Phương nhận được lời mời vào vai Cô tiên xanh - nhân vật chính xuyên suốt trong bộ phim truyện dài tập Cô tiên xanh.

Năm 2007, Lan Phương cùng 3 người bạn khác (trong đó có hai đạo diễn nước ngoài) đã thành lập nhóm kịch Đông - Tây. Là những người năng động và khao khát thử thách trong nghệ thuật, nhóm Đông Tây mong muốn sáng tạo ra những vở kịch mang tính đột phá, mới lạ, có thẩm mĩ cao... Nhưng sau gần một năm theo đuổi, những dự án của nhóm Đông Tây tạm thời phải ngưng vì thiếu kinh phí dàn dựng.

 Lan Phương trong phim Cô gái xấu xí.

Giải thưởng cao quý

Trong làng nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Lan Phương vẫn còn khá mới mẻ với người hâm mộ. Nhưng tiếp xúc với cô diễn viên có khuôn mặt trong sáng này, xem qua bảng thành tích của cô, có thể tin Lan Phương sẽ còn tiến rất xa.

Luôn xem “múa là khát vọng và kịch nói là đam mê”, nhưng múa đã mang đến cho cô nhiều thành tích. Lan Phương từng đạt các giải thưởng “nặng ký”: Giải diễn viên biểu diễn xuất sắc (vai Thị Nở) trong Biểu diễn tài năng nghệ thuật múa toàn quốc ở Hà Nội; Giải nhất múa đơn Liên hoan giai điệu quê hương TP. Hồ Chí Minh; Giải diễn viên xuất sắc Liên hoan các trường Văn hóa nghệ thuật toàn quốc và rất nhiều giải thưởng khác dành cho nghệ sĩ múa. Còn với lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, cô chỉ mới “ghé” qua ở vài bộ phim như: Cạm bẫy (Đài truyền hình Bình Dương), Người trong gia đình (Hãng phim Giải phóng), Cô tiên xanh, và mới nhất là Cô gái xấu xí (BHD sản xuất)...

Khi tham gia một vai phụ trong phim “Nữ bác sĩ”, Lan Phương đã được đề cử Giải HTV Awards 2007 dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là một món quà ý nghĩa, giúp Lan Phương tự tin bước song hành trên hai lĩnh vực kịch và điện ảnh. Với những gì đã cống hiến trong thời gian qua, khán giả đang tin rằng Lan Phương không chỉ thành công trong nghệ thuật, mà sẽ còn nhiều điều bất ngờ từ cô, bởi Lan Phương đang có nhiều dự định cho tương lai.

Dự án táo bạo

Với múa, Lan Phương thể hiện những khát vọng tâm hồn bằng ngôn ngữ hình thể, thì với sân khấu - phim ảnh, Lan Phương lại yêu, yêu đến mức không chỉ theo đuổi đam mê diễn xuất mà còn khát khao tìm kiếm hướng phát triển cho các loại hình nghệ thuật mà cô tham gia. Khi TP. Hồ Chí Minh đang tính đến đề án biến nhà hát 5B Võ Văn Tần thành Trung tâm sân khấu hiện đại, có hai diễn viên trẻ lặng lẽ thực hiện “công trình” riêng của họ. Dự án “Tạo ra sự thay đổi trong thị hiếu thẩm mỹ sân khấu của khán giả TP. Hồ Chí Minh” đã bắt đầu từ ý tưởng của Lan Phương.

Trong lần được đạo diễn Trần Ngọc Giàu giới thiệu với ông Taytong - nghệ sĩ người Singapore sang Việt Nam làm việc về Chương trình “Huy động các cộng đồng nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam”, Lan Phương nảy ra ý tưởng này. Cô cùng Hồ Thanh Hải, diễn viên sân khấu 5B, viết bản dự án gửi đến Tổ chức liên kết nghệ thuật châu Á (Art Network Asia) do ông Taytong quản lý để xin tài trợ.

Trong dự án, Lan Phương và Hồ Thanh Hải nhấn mạnh: “Hiện nay, sân khấu đang thiếu những vở kịch mang tính đột phá, khó tạo ra được những tác phẩm xuất sắc... Chúng tôi đều là những người trẻ, tư duy mở, năng động và khao khát những thử thách trong nghệ thuật. Chúng tôi muốn sáng tạo những vở kịch một cách nghiêm túc, mới lạ, có tính thẩm mỹ cao...”. Bản kế hoạch được lãnh đạo sân khấu 5B Võ Văn Tần đánh giá cao và hỗ trợ về mặt tinh thần.

Trong 4 vở kịch mà dự án nêu ra để thực hiện cóGiấc mơ tình yêu (chính kịch trữ tình), kể về câu chuyện tình yêu giữa một diễn viên múa Việt Nam và một nhạc sĩ thổi sáo người Trung Quốc. Nỗi đau nhân loại(bi kịch cổ điển) - từng là vở hợp tác giữa nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và đạo diễn Anh Shaun MacLoughlin, cách đây 6 năm. Lúc đó, Nỗi đau nhân loại được biểu diễn bằng tiếng Anh nên rất ít khán giả Việt Nam quan tâm. Lan Phương muốn dựng vở kịch này với những diễn viên trẻ bằng tiếng Việt, qua một hình thức thể hiện mới để đến được với công chúng TP. HCM. Vở thứ ba là nhạc kịchChúng ta cùng đi chơi nhé. Cuối cùng là kịch hình thểQuan Âm Thị Kính, sử dụng ngôn ngữ hình thể và âm nhạc cổ truyền kết hợp với tiết tấu hiện đại.

Nếu dự án thành công, 4 vở kịch thể nghiệm trên sẽ được trình diễn tại sân khấu 5B Võ Văn Tần và Nhà hát Thế giới trẻ của trường Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Sau mỗi đêm diễn, sẽ là buổi giao lưu trực tiếp và cởi mở giữa khán giả với êkíp thực hiện nhằm ghi nhận những nhận xét, đóng góp để phát triển dự án lâu dài.

Trẻ tuổi nghề, trẻ tuổi đời, yêu văn học, mê truyện cổ tích và tin vào những điều kỳ diệu, Lan Phương hiện là một trong những diễn viên thông minh và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất chuẩn, luôn là lựa chọn “an toàn” cho những dự án sân khấu hợp tác với nước ngoài.

Bây giờ...

Với điện ảnh, Lan Phương là gương mặt mới. Những tập đầu phim Cô gái xấu xí phát sóng, nhiều người cứ thắc mắc cô diễn viên đóng vai Mai Lan xinh xắn, kiêu ngạo này là ai? Thực ra, trong giới sân khấu, mọi người đã biết nhiều đến Lan Phương từ vài năm nay.

Chính Lan Phương cũng bất ngờ khi được chọn vào vai Mai Lan - một trong những vai nữ chính xuyên suốt lại là một vai đa tính cách, ganh “nghĩa vụ” gây nên những trắc trở, bất ngờ cho đôi tình nhân “đũa lệch” An Đông và Huyền Diệu...

Trước đây, Lan Phương chuyên đóng vai chính diện hiền lành như Julitte, hay nàng tiên hạc..., nhưng từ khi nhận vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí thì các vai diễn của cô trên sân khấu kịch cũng chuyển tính cách, theo hướng phản diện nhiều hơn. Lan Phương tin rằng, được thể hiện nhiều vai diễn khác nhau là cách tốt nhất để diễn viên học hỏi, và đa năng hơn trong diễn xuất.

Những lúc rảnh rỗi, Lan Phương thích đọc sách, nghe nhạc, ra Thảo Cầm viên ngắm trời, ngắm mây, hoặc đến chơi với các em nhỏ ở mái ấm trẻ em khiếm thị.

Giờ thì tốt nghiệp cả hai trường song Lan Phương đang chỉ tập trung cho niềm đam mê nghệ thuật. Bố mẹ và hai anh trai vẫn sống ở Vũng Tàu, chỉ có mình Lan Phương - con gái út tự lập ở Sài Gòn.

Ngày 10/7 vừa qua, Lan Phương lên đường sang Nhật tham dự Trại hè thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương. Lan Phương đại diện VN làm sứ giả hòa bình trong trại hè này. Trại hè diễn ra với những hoạt động tình nguyện dành cho các sứ giả hòa bình, hội nghị hội thảo của Câu lạc bộ Chiếc Cầu (mỗi thành viên là những chiếc cầu kết nối những ước mơ), hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó Lan Phương biểu diễn bài múa đơn Tiếng gọi nơi hoang dã...

Vân Anh


Ý kiến của bạn