Chồng bỏ rơi, thất nghiệp, ung thư vú. Phim “Mama” Tây Ban Nha có thể là một bằng chứng rằng, cuộc đời không thể bi đát hơn. Nhưng đạo diễn tài hoa Julio Medem nhấn mạnh khía cạnh hơi khác của một số phận - thay vì quanh quẩn mô tả bóng ma tử thần, ông kể về ham muốn sống mãnh liệt.
Cho dù mùa hè hàng năm xui khiến các nhà giáo nghĩ đến thời gian xả hơi, mùa hè năm ấy đối với chị Magda (Penelope Cruz, tác giả giải Oscar 2009 cho vai chính phim Vicky Cristina Barcelona, thể hiện) là cơn ác mộng, là thời gian thử thách khắc nghiệt. Số phận đen đủi phũ phàng lấy đi của chị tất cả: nữ sinh viên tóc vàng trẻ đẹp cướp chồng, khủng hoảng kinh tế cướp suất biên chế giáo viên và bệnh ung thư tai quái cướp bầu vú bên phải. Nữ giáo viên trẻ thất nghiệp, “góa” chồng buộc phải gửi con trai 10 tuổi, nhờ gia đình anh trai chăm sóc.
Pano phim “Mama” công chiếu tháng 12/2015.
Tuy nhiên người phụ nữ xấu số không phải thực hiện ca phẫu thuật và liệu pháp hóa trị trong đau đớn cô quạnh. Tình cờ xuất hiện trong đời phận gái xấu số hai người đàn ông đặc biệt tử tế, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc sống tiếp theo của chị phụ thuộc vào hai nhân vật hết sức đáng trân trọng. Họ là Arturo (Luis Tosar thủ vai), “thợ săn” tài năng trẻ cho CLB bóng đá huyền thoại Real Madrid trước đó không may bị mất cả vợ và con gái sau tai nạn giao thông; Julian (Asier Etxeadia), bác sĩ phẫu thuật cùng vợ đang nỗ lực hoàn thành thủ tục nhận bé gái người Nga Natasa mồ côi làm con nuôi. Arturo thay chị chăm sóc con trai Dani, giúp cậu thỏa mãn đam mê trở thành học viên Trung tâm đào tạo cầu thủ nhí của Real Madrid. Bác sĩ Julian yêu đời, hay hát tiếp thêm sức mạnh, giúp chị dễ dàng vượt qua ca mổ cắt bỏ khối u và những ngày dài truyền hóa chất mệt mỏi.
Nghe tin vợ phẫu thuật cắt bỏ vú, người chồng bội bạc đưa con trai đến bệnh viện và tự hứa sẽ quay về. Như không khó đoán, người phụ nữ nếm trải quá nhiều đau buồn đã không chấp nhận sự sám hối muộn màng. Chị ngày càng gắn bó với Arturo tốt bụng. Đáp lại, anh tạo điều kiện thuận lợi, để Magda thực hiện lời hứa với con trai - ba người cùng đi nghỉ mát tại vùng biển tràn ngập ánh nắng. Đồng thời cơ may sớm hồi phục sức khỏe của chị - theo số liệu thống kê - cũng tăng 70%.
Với nghệ thuật diễn xuất tuyệt đỉnh của sao từng đoạt giải Oscar, từ nữ giáo viên xinh đẹp, mạnh mẽ, Magda biến thành người phụ nữ suy kiệt vì chứng bệnh nan y, song không đánh mất ý chí kiên cường tranh đấu giành sự sống. Ấn tượng sâu đậm hơn, Magda trong phim chứng tỏ một người mẹ hết lòng yêu con, yêu đời và tất nhiên -- đắm say với Arturo, người đàn ông đầy bản lĩnh, tình yêu mới. Vượt qua bệnh hiểm, chị đã có gia đình mới, hạnh phúc. Đông đảo người xem hy vọng, hạnh phúc mới của Magda, nạn nhân ung thư sẽ duy trì lâu dài.
(Nguồn: Fim “Mama”, Penelope Cruz)