(SKDS) - Hai Phiếm phấn khởi lắm, sang nhà Nghĩ tôi khoe:
- Bộ GDĐT đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo sửa đổi điều lệ trường tiểu học, trong đó có nội dung “trẻ có thể học trước 6 tuổi”! Như vậy cháu tôi sẽ có thể được hát bài “mai em vào lớp 1” sớm hơn 1 năm!
- Sao không thể chính xác bao nhiêu tuổi thì được vào lớp 1 mà lại phải có thể?
- Thì chính xác theo quy định hiện hành là 6 tuổi nhưng cháu nào thông minh thì cha mẹ có thể làm đơn xin cho con vào học lớp 1 sớm hơn quy định hiện hành!
- Nghĩa là bố mẹ nào không làm đơn tức là đã đẻ ra những đứa con không thông minh?
- Đây là quy định có tính chất ngoại lệ mà!
- Và nhà trường ngoài việc dạy trẻ sẽ còn là cơ quan phát hiện, xác nhận trẻ thông minh chỉ trong vài phút phụ huynh đem con đến cùng lá đơn xin xét “ngoại lệ”! Và liệu có bậc cha mẹ nào tự nhận mình đẻ ra những đứa con không thông minh? Đầu năm học, ngoài chuyện bận xét tuyển để thu nhận, xếp lớp, nhà trường còn bận thêm việc xét tuyển trẻ thông minh?
- Bận thì rõ là sẽ rất bận thêm nhưng các trường tiểu học bận thế mới có thêm thu nhập ngoài việc thu tiền trái tuyến, tiền tấm lòng vàng. Nay có cái “xác nhận thông minh” vô hình bằng việc xét cho vào học sớm sẽ có cuộc chạy đua ghê gớm lắm đây!
Hai Phiếm ngẫm nghĩ:
- Ngay đến đi học đúng độ tuổi như hiện nay mà phụ huynh còn phải cho con học trước để chuẩn bị vào lớp 1 nữa là. Liệu các cháu “ngoại lệ” học lớp 1 trước tuổi sau đó sẽ không phải đi học thêm vì sự thông minh của mình?
- Bác toàn hỏi khó! Tôi không định bàn về độ tuổi vào lớp 1 mà quan tâm tới chữ “có thể” trong cái dự thảo trên vì mọi sự “có thể” trong những quy định đều gây ra rắc rối bởi sự tù mù…
Hai Phiếm thở dài:
- Quy định thế nào thì nói chắc một câu như đóng đinh cho, cứ “có thể” thế này thì tù mù thật!
Cả Nghĩ