Có thể không anh?

08-03-2017 14:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Anh có thể cho em hơi ấm vòng tay

Anh có thể cho em hơi ấm vòng tay

Một ngày đầu đông khi gió lùa khe cửa

Được gục đầu trên vai anh dẫu yêu thương ko còn nữa

Mong manh đón em về xen lẫn những lo toan

Cho em một ngày thôi được ở bên anh

Được nói lời của trái tim muốn nói

Được ngưng thở bởi nụ hôn quá vội

Cảm xúc muộn màng chưa kịp gọi thành tên

Cho em một lần thôi, một lần rồi sẽ quên

Dẫu buổi hẹn hôm nay rồi chia xa

mãi mãi

Em phải trở về mùa đông buồn tê tái

Lạnh tim mình, hoang hoải nhân gian.


Hà Hương
Ý kiến của bạn