Không cần hình ảnh vẫn phán bệnh cột sống?
Một bệnh nhân đứng thẳng để thăm khám. Không hồ sơ bệnh án, không hình ảnh, phim chụp. Chỉ sau vài phút quan sát, cầm bút đánh dấu và dùng tay chỉ trỏ lưng của người bệnh, người được giới thiệu là lương y đã liên tục đưa ra những nhận định về tình trạng cột sống, khối u mỡ và khả năng phục hồi sức khỏe.
Đó là nội dung trong một đoạn clip được đăng tải trên trang Facebook "Lương y Hồng Cầu".
Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông thực hiện thăm khám trực tiếp kiểm tra vùng cột sống của người bệnh và đưa ra hàng loạt nhận định về tình trạng sức khỏe. Người này cho rằng bệnh nhân gặp vấn đề tại các đốt sống thắt lưng, ảnh hưởng lan từ vùng lưng lên cổ và xương bả vai.
Đoạn clip được đăng tải trên Facebook "Lương y Hồng Cầu" (tư liệu ghi màn hình).
Đáng chú ý, người này khẳng định có thể đánh giá tình trạng cột sống của bệnh nhân mà "không cần hình ảnh" chẩn đoán. Đồng thời cho rằng cột sống của bệnh nhân đang bị lệch, gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.
Không dừng lại ở đó, người này còn nhận định bệnh nhân có một khối "u mỡ" và khẳng định việc điều trị tại cơ sở có thể giúp làm tiêu khối u này với hiệu quả đạt từ "91% đến 96%".
Trong quá trình thao tác trên cơ thể bệnh nhân, người này liên tục cho biết đang thực hiện việc "chỉnh cột sống" giúp cột sống trở nên thẳng hơn. Sau khi kết thúc, người này đánh giá tình trạng bệnh nhân đã cải thiện khoảng 50%.
"Thuốc" có hạn đến... 2050, chẳng thuốc nào tốt bằng!
Từ những thông tin trên trang Facebook "Lương y Hồng Cầu", phóng viên tìm đến cơ sở có tên "Tâm Y Đức Hồng Cầu" tại số 20 ngõ 2 đường Cựu Chiến Binh, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.
Theo ghi nhận, cơ sở hoạt động trong một ngôi nhà nhiều tầng. Tầng 1 được bố trí làm nơi điều trị cho bệnh nhân với 5 giường bệnh cùng nhiều thiết bị phục vụ điều trị cơ xương khớp như máy xung điện, máy châm cứu và một số thiết bị hỗ trợ khác.


Cơ sở "Tâm Y Đức Hồng Cầu" tại số 20 ngõ 2 đường Cựu Chiến Binh, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.
Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, phóng viên không thấy cơ sở niêm yết giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn hay các thông tin thường thấy tại các cơ sở khám, chữa bệnh chính thống.
Bên trong cơ sở lúc này có nhiều bệnh nhân tai biến đang được điều trị. Xuất hiện tại đây là một người đàn ông tên Cầu, mặc áo blouse trắng, phía trước ngực có dòng chữ "Đông y". Ngoài ra còn có một người phụ nữ mặc áo blouse trắng không ghi tên hay chức danh chuyên môn, cùng một người khác tham gia các hoạt động điều trị cho bệnh nhân.
Khi phóng viên có mặt, người phụ nữ đang thực hiện xoa bóp cho một cụ ông bị tai biến. Cùng lúc, ông Cầu đang điều trị cho một nam bệnh nhân tai biến khác, bị cấm khẩu.
Ông Cầu liên tục dùng tay tác động vào vùng cổ họng, vùng hàm của bệnh nhân. Vừa thực hiện thao tác, ông này cho biết: "Đang chữa cho người bị tai biến, cấm khẩu, không biết nói. Chữa người không đi được phải đi được".

Nhiều người bệnh tai biến đang điều trị trong cơ sở "Tâm Y Đức Hồng Cầu".
Sau đó, ông này yêu cầu bệnh nhân há miệng rồi dùng hai tay xoay mạnh vùng cổ. Tiếng động phát ra khá rõ. Tiếp đó, ông yêu cầu bệnh nhân tập phát âm các từ đơn giản như: "Mẹ ơi", "Em ơi", trước khi tiếp tục dùng tay tác động vào vùng cổ họng người bệnh.
Kết thúc quá trình điều trị cho bệnh nhân bị tai biến, ông Cầu chuyển sang tư vấn cho nhóm người nhà của bệnh nhân này, hiện đang sinh sống tại Thái Lan về Việt Nam để điều trị tai biến.
Trong cuộc tư vấn, ông Cầu nhiều lần đề cập đến nguy cơ tái phát bệnh. Người này cho rằng nếu không được điều trị đúng cách, các lần đột quỵ sau sẽ ngày càng nặng hơn. "Chú là người trẻ, có lần 1 sẽ có lần 2 và sẽ có lần 3. Lần 1 sẽ nhẹ, lần 2 sẽ nặng, lần 3 sẽ…", ông Cầu nói.

Ông Cầu đang điều trị tai biến, cấm khẩu cho một nam bệnh nhân.
Đáng chú ý, ông Cầu liên tục giới thiệu loại thuốc mang tên "Địa Long" (thực chất ghi mác là thực phẩm bảo vệ sức khỏe) do cơ sở bán và cho rằng việc phục hồi sau đột quỵ phụ thuộc vào quá trình sử dụng loại thuốc này. Theo lời ông Cầu, thuốc có tác dụng hỗ trợ chức năng não bộ, kết nối hệ thần kinh và giúp phục hồi sau tai biến.
Trong quá trình tư vấn, ông Cầu nhiều lần đánh giá thấp hiệu quả của các loại thuốc khác trên thị trường, đồng thời khẳng định việc nắn chỉnh chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp với thuốc do cơ sở cung cấp.
"Trên thế giới có thuốc An Cung của Trung Quốc, viên đắt nhất mấy chục triệu, rẻ cũng 4 triệu,… nhưng không có giá trị, không bằng hộp thuốc em uống có bảy trăm nghìn, được 10 ngày. Chú đi sang Thái Lan, cả tháng thuốc đấy chỉ bằng 1 viên thuốc An Cung đểu… 4 triệu, uống 6 tháng không thấy gì. Nhưng đây 1 tháng, mấy trăm viên thuốc vào đầu, nó chữa được… Nó mang tên "Địa Long", nó tiêu… huyết… Nó kết nối được cái não này, thì em mới được cái não này…", ông Cầu tư vấn.

Hình ảnh sản phẩm "thuốc" mà ông Cầu giới thiệu, bán cho nhóm người với giá 700.000 đồng/hộp.
Người này cũng liên tục nhấn mạnh nguy cơ đột quỵ tái phát nếu bệnh nhân không sử dụng thuốc. "Chẳng thuốc nào tốt bằng. Cầm đi hai tháng thuốc mà chữa không là đột quỵ đấy, là tái phát đấy. Lấy rồi cầm sang bên đấy mà dùng. Lấy 3 lọ sang đấy uống trong 1 tháng", ông Cầu nói.
Kết thúc buổi tư vấn, nhóm người này đã mua 3 hộp thuốc "Địa Long" hết 2,1 triệu đồng. Mỗi hộp giá 700.000 đồng. Khi người bệnh hỏi về hạn sử dụng của thuốc, ông Cầu trả lời: "Đến 2050. Ông cứ hỏi, lo gì. Người ta chữa hàng triệu người".
Chưa nằm trong danh sách quản lý của xã
Trong vai người mắc bệnh lý đĩa đệm, phóng viên mang theo hồ sơ bệnh án điện tử đến cơ sở để tìm hiểu quy trình thăm khám, điều trị. Tại đây, ông Cầu yêu cầu đưa hồ sơ cho một người khác xem qua. Sau khi xem sơ bộ, người này nhận định phóng viên bị "phình đĩa đệm" rồi chuyển cho ông Cầu tư vấn phác đồ điều trị.
Theo lời tư vấn của ông Cầu, phóng viên muốn điều trị phải tham gia theo liệu trình cố định kết hợp giữa các biện pháp tác động vật lý và sử dụng thuốc Nam.
"Khi cháu vào liệu trình thì 10 buổi, mỗi buổi 300.000 đồng. Ở đây, chú chữa bệnh theo phác đồ của nhà chú. Chữa phải có kết quả. Cháu là người trả lời kết quả", ông Cầu cho biết.

Ông Cầu điều trị cho một cụ ông bị tai biến.
Trong quá trình tư vấn, ông Cầu nhiều lần nhấn mạnh phương pháp điều trị "bảo tồn", đồng thời so sánh với điều trị bằng phẫu thuật trong y học hiện đại. "Chú nói cháu về cái đốt sống đấy, nếu cháu vào Tây y, nếu phải phẫu thuật có những đốt trên 100 triệu hoặc dưới 100 triệu, nhưng không gì bằng bảo tồn của mình, giữ lấy của mình", ông Cầu nói.
Bên cạnh đó, ông Cầu khẳng định cơ sở chuyên điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, phục hồi chức năng sau tai biến, cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh lý liên quan đến cột sống.
Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu chỉ thực hiện các phương pháp tác động vật lý thì có hiệu quả hay không, ông Cầu khẳng định phải sử dụng thêm thuốc mới có hiệu quả. Chi phí thuốc 100.000 đồng/ngày.
Liên quan đến hoạt động của cơ sở này, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã An Khánh cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành xác minh.
Theo bà Hân, hiện cơ sở này chưa có trong danh sách quản lý của địa phương. Thông thường các cơ sở đã được cấp phép hoạt động sẽ nằm trong danh sách quản lý của xã.
Bà Hân thông tin thêm, xã đang hoàn thiện các thủ tục để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và dự kiến sẽ sớm tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của cơ sở này.
Video phóng viên ghi nhận tại cơ sở sở "Tâm Y Đức Hồng Cầu".
