(SKDS) - Dư luận vẫn nói việc chồng chéo các cơ quan quản lý nhưng dù sao người dân cũng thấy tính “tích cực” của nhiều cơ quan quản lý trong cùng một vụ việc. Dễ thấy nhất là việc xây nhà. Dù trong ngõ hẻm sâu nhưng nhà mới đào móng lập tức các cơ quan quản lý như chính quyền phường, thanh tra xây dựng quận, cảnh sát khu vực... lập tức có mặt để quan tâm chuyện có giấy phép xây dựng chưa, cát sỏi đổ ở đâu, ảnh hưởng thế nào tới môi trường. Một người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ngoài CSGT xử lý, công an phường, CSCĐ, thậm chí dân phòng cũng có thể xử lý để giữ nghiêm phép nước. Thế nhưng chuyện người Trung Quốc suốt 10 năm qua có mặt tại những lồng bè nuôi cá trái phép trước quân cảng Cam Ranh thì các cơ quan quản lý không hề hay biết!
Có thể người Trung Quốc núp bóng người Việt hoặc núp danh nghĩa kỹ thuật viên nên cơ quan quản lý không hay nhưng sao dân khu vực quanh cảng Cam Ranh đều nhẵn mặt một số người, thậm chí thuộc tên họ những là A Giót, A Xìu, A Cang, A Ngán... cả chục năm nay. Dân biết nhưng các “cơ quan quản lý” địa phương không biết thì lạ thật!
Chưa nói tính nghiêm trọng của an ninh quốc phòng trước quân cảng vô cùng quan trọng của đất nước, riêng việc người nước ngoài nuôi cá lồng bè trên vịnh Cam Ranh này đã có biết bao nhiêu cơ quan quản lý có trách nhiệm ở đây: Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP.
Cam Ranh (quản lý địa bàn), Cảng vụ (quản lý mặt nước), Cơ quan Thuế (thu thuế nếu có giấy phép), Sở KHĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Nông nghiệp, Sở Ngoại vụ, Sở TNMT (cấp phép nuôi trồng và buôn bán thủy sản có yếu tố nước ngoài)... Và suốt 10 năm, cái sự trái phép này vẫn tồn tại thì quả đáng giật mình trước các cơ quan quản lý địa phương!
Họ biết hay không biết nhưng lý do gì để sự trái phép này ngang nhiên tồn tại?
Khi báo chí phát hiện vụ việc nghiêm trọng này và dư luận đòi hỏi những nhà quản lý ở địa phương câu trả lời minh bạch về trách nhiệm của họ trước sự việc thì chưa thấy lãnh đạo từng cơ quan quản lý nào đứng ra nhận trách nhiệm. Lại những động thái quen thuộc là trên yêu cầu dưới nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo để rồi dưới từ cơ quan trách nhiệm này đá quả bóng cho cơ quan trách nhiệm kia. Dư luận bức xúc khi từ ông Bí thư, Chủ tịch TP. Cam Ranh đến biên phòng rồi cả lãnh đạo TP. Khánh Hòa, không ai có thể trả lời cho dân một cách minh bạch rằng vì sao lại để xảy ra chuyện mất cảnh giác đến thế này trong suốt 10 năm? Năm 2009, trinh sát Biên phòng phát hiện ra sự trái phép này nhưng chả thấy cơ quan quản lý nào xử lý trong suốt 3 năm để đến nay khi báo chí lên tiếng, dư luận đòi hỏi làm rõ mới có chuyện kiểm tra và phạt.
Kiểm tra và phạt những người đặt lồng bè trái phép trên biển dù họ là người Việt Nam hay Trung Quốc, thậm chí trục xuất người nước ngoài vi phạm là tất nhiên nhưng quan trọng hơn là kiểm tra và xử lý những cơ quan quản lý liên quan với trách nhiệm từng cá nhân cụ thể để những chuyện tương tự không thể xảy ra.
“Cơ quan quản lý” không thể vô hình mà trong đó phải là những con người cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng. Dư luận hy vọng lãnh đạo các cơ quan quản lý liên quan vụ việc trên tự nhận hình thức xử lý. Đấy là lòng tự trọng tối thiểu của người nhận trách nhiệm mà nhân dân giao phó.
Lê Quý Hiền