Cô phụ trách ôm tiền “chạy trường” bỏ trốn

Thời sự
Muốn con mình được vào học bán trú ở các trường tiểu học, một số phụ huynh trên địa bàn Q.Ninh Kiều đã đưa tiền nhờ cô Hồ Thị Bích Loan - phụ trách nhóm trẻ độc lập Hoa Mai (gọi tắt là Hoa Mai, địa chỉ 11/65 đường vành đai Phi Trường, P.An Hòa) “chạy trường” giùm. Tuy nhiên, nay các trường đã khai giảng nhưng con họ vẫn không được học bán trú, còn cô Loan thì “biến mất”...
Muốn con mình được vào học bán trú ở các trường tiểu học, một số phụ huynh trên địa bàn Q.Ninh Kiều đã đưa tiền nhờ cô Hồ Thị Bích Loan - phụ trách nhóm trẻ độc lập Hoa Mai (gọi tắt là Hoa Mai, địa chỉ 11/65 đường vành đai Phi Trường, P.An Hòa) “chạy trường” giùm. Tuy nhiên, nay các trường đã khai giảng nhưng con họ vẫn không được học bán trú, còn cô Loan thì “biến mất”...

Chiều 6.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, anh P.N (ngụ đường Trần Hưng Đạo, P.An Cư) cho biết, con anh học mầm mon tại Hoa Mai. Tháng 7 vừa qua, cô Loan gợi ý nếu muốn cháu vào học bán trú tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (đường Hòa Bình, Q.Ninh Kiều) thì đưa cô 7 triệu đồng để cô lo cho. Thấy đây là trường tốt nên anh đã đồng ý. Ngoài ra, anh còn giới thiệu cho 2 người hàng xóm liên hệ với cô Loan nhờ giúp đỡ để con họ được vào học bán trú tại trường Lê Quý Đôn. Hai người này đã đưa cho cô Loan tổng cộng 26 triệu đồng.

Cô Loan hứa đến ngày 6.9 sẽ đưa các cháu vô trường, nhưng cả tuần nay họ không liên lạc được với cô. Cả 3 số máy cô Loan dùng đều không liên lạc được. Tương tự, anh L.T.T (đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa) cũng được cô Loan hứa “chạy” cho con anh vào học bán trú Trường Tiểu học Lê Quý Đôn với giá 40 triệu đồng. Anh L.T.T đã đưa trước cho cô Loan 22 triệu đồng. Đến nay con anh vẫn không được vào học như thỏa thuận. Liên lạc với cô Loan thì không được. 


Theo Laodong.com.vn

Ý kiến của bạn