Đang tháng An toàn giao thông, Nghĩ tôi bảo:
- Công bằng mà nói, các anh CSGT cũng vất vả lắm. Mưa nắng, bụi bặm, tiếng ồn rồi khói xăng xe...
- Dân ghi nhận. Nhưng các anh được dân tin yêu hay không còn một phần phụ thuộc vào... cấp trên các anh!
- Có cấp trên nào lại xúi cấp dưới làm bậy?
- Không xúi nhưng có thể làm gương. Như ở tỉnh Hậu Giang có thiếu tá, Phó phòng Cảnh sát giao thông thẳng tay đánh tài xế taxi Mai Linh vì anh này không chịu vượt đèn đỏ theo lệnh của mình.
- Chuyện khó tin đấy. Là phó phòng CSGT tức là cán bộ chỉ huy của tất cả CSGT trong tỉnh lẽ nào lại thế!
- Không chịu đọc báo nên cứ nghi hoặc hoài. Ông thiếu tá phó phòng này còn quát các chiến sĩ ở trạm giao thông “tao là công an đây, mày mà lộn xộn tao rút súng bắn chết mẹ mày”.
- Càng khó tin! Có là con giời cũng không dám thế!
- Không phải là con giời nhưng là con trai của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
- Là Phó phòng CSGT thì phải gương mẫu, ít nhất là làm một công dân tốt. Có bố là quan đầu ngành một tỉnh lại càng phải gương mẫu và giữ uy tín. Vậy ông Giám đố c CA Hậu Giang có biết chuyện con trai mình không?
- Biết chứ! Đồng chí Giám đốc khẳng định “Nếu sai phạm thì xử lý nghiêm, dù đó là con ruột”.
- Giám đốc lại là cha nghiêm thế thì chắc vị thiếu tá phó phòng này bị cách chức và đuổi ra khỏi ngành rồi vì CAND làm sao có loại người đó trong hàng ngũ được!
- Giám đốc nghiêm thế nhưng cấp dưới giám đốc trong hội đồng kỷ luật lại thông cảm hoặc sợ giám đốc buồn thì... khó đấy!
CẢ NGHĨ