Có những tín hiệu lạc quan trong công việc

Văn hóa – Giải trí
Với sự xuất hiện gần như cùng lúc trong 3 phim điện ảnh: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ, năm 2010 có thể coi là một năm “tung hoành” màn ảnh rộng của Đinh Ngọc Diệp.

Với sự xuất hiện gần như cùng lúc trong 3 phim điện ảnh: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ, năm 2010 có thể coi là một năm “tung hoành” màn ảnh rộng của Đinh Ngọc Diệp.

- Trong 3 bộ phim này, Diệp cảm thấy ưng ý với vai diễn nào nhất?

- Diệp thích tạo hình độc đáo của Thanh Mai trong Bóng ma học đường. Khâm phục cá tính của Linh trong Cô dâu đại chiến với những quan niệm bản lĩnh trong tình cảm. Xúc động với cô gái mù nhưng tâm hồn trong sáng ở Lệnh xóa sổ. Thật khó khi phải chọn lựa.

- Diệp đánh giá thế nào về thành công của mình trong năm 2010? Điều gì đã đưa Diệp đến được với những thành công đó?

- Thành công? Chưa đâu, còn xa lắm. Có chăng là những tín hiệu lạc quan trong công việc với những cơ hội mới đến. Nhưng không thể xem đó là thành quả được. Ngược lại, Diệp càng phải tự kiểm bản thân trước từng bước đi của mình trong năm qua. Diệp cho rằng “lối tư duy tích cực” trong mọi việc là điểm duy nhất giúp Diệp dẫu gặp thất bại vẫn dễ dàng vượt qua, đứng lên từ chính sai lầm, đó là cách để Diệp không đầu hàng thử thách.

- Được biết trong Bóng ma học đường, Diệp gây được chú ý của khá nhiều khán giả bởi những cảnh được coi là “nóng” như cảnh bị xé áo... Đối với Diệp, việc đóng cảnh “nóng” có phải là quá khó?

- Thực sự, cái “khó” không nằm ở việc thực hiện cảnh quay mà ở cách đối diện với dư luận nhiều chiều trước cảnh nóng. Đây là cảnh quay sau cùng của bộ phim, với sự cân nhắc kỹ lưỡng của đạo diễn và nhà sản xuất bởi một phần ở vai trò của nó là để gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn học đường. Diệp tuyệt đối không phô diễn cơ thể trên phim nếu cảnh quay kém ý nghĩa xã hội. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, Diệp vẫn cảm thấy rất khó xử trước nhiều nghi vấn về cảnh này.

- Chấp nhận bước vào nghiệp diễn đồng nghĩa với việc phải hy sinh bản thân vì nghệ thuật. Là một cô gái trẻ, thông minh, xinh đẹp, Diệp có đặt ra cho mình những giới hạn không khi cống hiến cho nghệ thuật?

- Với Diệp, nghệ thuật là giấc mơ hồng bởi đến với nó, Diệp luôn thấy hạnh phúc.

- Diệp tìm thấy điều gì thú vị khi bước chân vào môi trường giải trí? Đến thời điểm này cảm thấy mình đã được và mất thế nào?

- Được trăm điều và chưa mất gì phải hối tiếc. Diệp có thói quen quên rất nhanh những điều chưa hay, mà nhớ rất lâu về mọi điều tốt đẹp trong đời. Diệp được quá nhiều và chẳng ước ao gì hơn nữa.

- Được biết Diệp đã tốt nghiệp khoa Báo chí trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, từng phụ trách chuyên mục thời trang cho một số tờ báo... Phải chăng công việc đó không đủ níu chân cô gái trẻ Đinh Ngọc Diệp?

- Diệp vẫn gắn bó với nghề báo từ ngày ra trường. Có nhiều lúc mải theo nghệ thuật mà Diệp hơi sao nhãng việc tòa soạn. Nhưng báo chí cũng giống như mái ấm giữ chân đứa trẻ ham chơi, lang thang rồi cũng lại trở về, lại chăm việc, say nghề, tìm cái khó của câu chữ mà chinh phục. Diệp thích áp lực mà công việc đặt cho mình và cảm thấy “được việc” khi cùng lúc làm tốt trong nhiều lĩnh vực. Điện ảnh và Thời trang là 2 nguồn đam mê lớn nhất của Diệp.

- Làm việc trong lĩnh vực giải trí đòi hỏi phải luôn giữ gìn nhan sắc và vóc dáng. Bí quyết của Diệp là gì?

- Tìm sự yên bình trong tâm hồn chính là cách làm đẹp tự nhiên và hữu hiệu nhất. Thắp sáng nét đẹp nội tâm bằng cách mở lòng với mọi người, thổi niềm lạc quan vào nhịp sống, nhân rộng nụ cười tự nhiên, ta sẽ nhận được niềm vui và vô vàn thứ quý báu sẽ đến bất ngờ khi ta chẳng mong đợi. Sống giữa yêu thương và ngập tràn niềm vui như thế, bạn sẽ luôn thấy mình trẻ ra, yêu đời và đẹp hơn.

- Chúc Diệp một năm mới gặp nhiều niềm vui, may mắn để gặt hái được thật nhiều thành công!

            Phương Hà      

            (thực hiện)


Ý kiến của bạn