Có một người Hà Nội...

Xã hội
Bên cạnh diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày còn là những con người Hà Nội với tâm hồn thấm đượm chất nhân văn và tinh thần dũng cảm xả thân vì cái đẹp, cái đúng, bất chấp gian khó, hiểm nguy.

Hà Nội đang trong những ngày Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Bên cạnh diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày còn là những con người Hà Nội với tâm hồn thấm đượm chất nhân văn và tinh thần dũng cảm xả thân vì cái đẹp, cái đúng, bất chấp gian khó, hiểm nguy. Một trong những con người đáng kính ấy là một công dân bình thường ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Chính phủ vừa vinh danh một người Hà Nội dũng cảm như một chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng, đó là bà Nguyễn Thị Hòa ở Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội). Suốt gần chục năm qua, người phụ nữ Hà Nội bình thường ấy đã không quản hiểm nguy, đối mặt với cái ác, thậm chí phải đương đầu với cả cái chết nhưng với sức chịu đựng phi thường bà đã góp phần phanh phui nhiều vụ việc, thu lại hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước.

Vốn là người từng cầm súng trong cuộc chiến tranh vệ quốc, bà Hòa trở về đời thường nhưng phẩm chất người lính Cụ Hồ vẫn còn nguyên vẹn trong bà. Năm 2001, trong một lần đi chùa thấy người dân xôn xao về việc Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng xung quanh Hồ Tây lập hồ sơ nguồn gốc, hiện trạng đất đai sai, dẫn đến đền bù không đúng quy định gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng của Nhà nước, bà vào cuộc ngay. Chuyện chẳng liên quan đến bản thân và ngay lập tức, rào cản đầu tiên chắn bà lại là những người thân với lời khuyên "đừng rách việc"! Nhưng không lẽ thấy trộm lại quay mặt đi khi mà tiền thất thoát cũng là tiền của dân, của nước. Thế là người nữ chiến sĩ ấy dấn thân vào cuộc chiến phòng chống tham nhũng. Bà đến "vùng nóng" tìm hiểu và động viên bà con phơi bày sự thật song không ít người ngại phải đương đầu với người có quyền lực. Trong 3 năm, bà cần mẫn  đi từng nhà dân thu thập giấy tờ liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng khống ở khu vực này như một thám tử tư không công. Để "phục vụ công tác điều tra", toàn bộ số tiền dưỡng già, dành dụm được trong những năm công tác và một căn nhà mua theo dạng tái định cư ở chung cư Đền Lừ lần lượt ra đi. Dân tin bà cung cấp đủ số liệu và bà Hòa có được bộ hồ sơ khá đầy đủ chứng cứ để đấu tranh chống tham nhũng.

Khi hồ sơ hoàn thiện, bà gặp chuyện không may là bệnh hẹp van tim tái phát. Tưởng phải bỏ cuộc để lo cho sức khỏe của mình, nào ngờ bà vẫn tạm hoãn đến bệnh viện để đến các cơ quan chức năng trao những bộ hồ sơ đã được phôtô. Cấp dưới từ chối, bộ hồ sơ của bà lại đến cấp cao hơn. Cứ đi với niềm tin vào công lý, bà gặp được vị lãnh đạo hiểu hoàn cảnh và mục đích trong sáng của bà đã hứa sẽ làm rõ vụ này. Chỉ đến lúc này, bà Nguyễn Thị Hòa mới chịu vào bệnh viện chữa bệnh với niềm tin lên bàn mổ rủi có mệnh hệ gì thì đã có người có trách nhiệm hiểu được vụ việc. Niềm tin vào những điều tốt đẹp của con người  ấy đã giúp bà qua được bệnh tật với ca mổ "đẹp" hơn tưởng tượng.

Bà Nguyễn Thị Hòa và “vũ khí” chống tham nhũng của mình.

3 năm thu thập chứng cứ, 3 năm nữa gõ các cửa và chờ đợi. Điều tốt đẹp ắt phải đến và năm 2007, Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, phát hiện tổng số tiền Ban quản lý dự án đã thanh toán cho các đối tượng hưởng không đúng quy định của Nhà nước gần 40 tỷ đồng. Lại thêm 3 năm nữa, tháng 3/2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự do "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Và 23 người liên quan đến vụ việc bị triệu tập.

Sự thật được phơi bày, công lý chiến thắng nhưng quan trọng hơn là niềm tin của dân với cơ quan chức năng được nhân lên. Sau những tố cáo của bà Hòa, một công ty phải trả 858m2 đất cho Trường mầm non An Dương (Yên Phụ), để trường xây dựng cơ sở mới. Bà con khắp nơi, có người từ Thái Nguyên, TP. HCM, cũng nhờ bà đi tìm công lý. Hàng chục vụ tố cáo tham nhũng của bà đã được chính quyền xử lý.

9 năm bền bỉ chống tham nhũng của bà Hòa cũng là 9 năm đầy sóng gió. Những cuộc điện thoại đe dọa thậm chí còn có kẻ dọa cắt gân chân bà xem còn đi tố cáo được không nhưng trái tim người chiến sĩ vẫn vững vàng. Trên thân thể bà còn ít vết chém đã thành sẹo do bọn xấu trả thù.

Một người Hà Nội bình thường như bà Nguyễn Thị Hòa nhưng mang đậm chất Hà Nội bởi tình yêu lẽ phải và chính tình yêu ấy tạo thành sức mạnh cho bà!       

Trần Văn Dân


Ý kiến của bạn