Là 1 trong 2 bộ phim đề tài chiến tranh sản xuất bằng tiền của Nhà nước năm 2011, bộ phim Nếu anh còn được sống (kịch bản: Việt Linh; đạo diễn: Lê Ngọc Linh) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bấm máy.
Được viết dựa theo tiểu thuyết của Văn Lê, Nếu anh còn được sống được đánh giá là kịch bản hay, đã được duyệt sản xuất cách đây 3 năm, giá cũng đã được duyệt, được tạm ứng, nhưng cứ bị “ngâm” mãi, vì ai cũng sợ làm phim chiến tranh trong bối cảnh trượt giá. Và rồi, đạo diễn Lê Ngọc Linh được vời từ Đà Nẵng ra Hà Nội làm phim. Hăm hở và tâm huyết với kịch bản của Việt Linh, nhưng ông Linh cũng cho rằng, ngoài khó khăn về tiền trong bối cảnh bão giá hiện nay, khó khăn lớn nhất mà đoàn phim đang phải đối diện là quy tụ lòng người. Nhân vật chính trong phim là Bình - một chiến sĩ tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong một trận đánh khốc liệt ở vùng Đông Nam bộ, anh bị trọng thương và chết lâm sàng. Trong hôn mê, Bình bước sang thế giới bên kia, thế giới của người đã chết. Để được qua sông luân hồi sang kiếp khác, Bình phải nhớ lại tất cả ký ức của mình. Ký ức đó là làng quê đất Việt với những người thân yêu, với mối tình dang dở, với tình đồng đội sẻ chia đạn thù; là sẵn sàng gánh thay nhau cái chết… Một ký ức với những trăn trở chao đảo về tình - hiếu - tín - nghĩa. Có người nói, để thu hút giới trẻ, nên xử lý nghệ thuật theo kiểu Hollywood, đưa những mảng miếng hành động vào phim. Tôi lại quan niệm, bộ phim này cần sự dung dị, tôn trọng sự thật nhưng không nệ thực” - đạo diễn Lê Ngọc Linh nói.
Đạo diễn Lê Ngọc Linh. |
Tâm huyết nên chấp nhận tốn kém, phim có khoảng 7 phút kỹ xảo, chỉ riêng tiền thuê máy kỹ thuật số HD để quay là 1.000 USD/ngày. Tiền làm kỹ xảo ở Thái Lan là 5 USD/hình. 7 phút kỹ xảo sẽ là (24 hình x 60 giây) x 7 phút x 5 USD = 50.400 USD. Một con số khổng lồ đối với một phim có tổng kinh phí sản xuất được cấp khoảng 10 tỉ.
Bên cạnh những bối cảnh chiến tranh cần hiệu quả đặc biệt để tạo sự khốc liệt, bộ phim còn có 1 bối cảnh khá quan trọng mà đạo diễn dành nhiều tâm huyết - bến đò âm phủ. Không ma quái, không kinh sợ, bến đò âm phủ trong phim theo Lê Ngọc Linh sẽ đẹp một cách mộng mị, ở đó cũng có đầy đủ các cung bậc của cuộc sống dương gian, yêu, ghét, hờn giận… Ở đó không chỉ có những người lính Việt hy sinh bước lên các chuyến đò mà còn có cả những người lính bên kia chiến tuyến. Bối cảnh này được dựng ở hồ Đồng Mô, khá hoành tráng, quy mô sử dụng hiệu quả trang trí, ánh sáng và diễn viên diễn xuất trên nền nhạc “âm” do nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác.
Những ứng viên tham gia phim từ nhiều ngày nay được yêu cầu phải đi giầy da, dép lốp, đọc tiểu thuyết chiến tranh và nghe các giai điệu nhạc phù hợp với nội dung phim để lấy cảm hứng nhập vai. Riêng ê kíp làm phim chính, gồm đạo diễn - quay phim - họa sĩ thiết kế và nhạc sĩ tuyên bố nếu trong quá trình làm phim bị thiếu tiền hoặc cần tiền cho những công đoạn cần thiết, những người này sẵn sàng không lấy cat -sê để dành số tiền ít ỏi ấy cho phim. Cảm tấm lòng của các nhà làm phim, một số doanh nghiệp đã “gật” trên nguyên tắc hỗ trợ cho Nếu anh còn được sống một khoản tiền kha khá. Được biết, lãnh đạo các doanh nghiệp này đều là những người lính bước ra từ cuộc chiến.
Chu Thu Hằng