Thấy Nghĩ tôi, Hai Phiếm reo lên:
- A bác đây rồi! Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có cần phải điền đầy đủ tất cả các dòng trong đó không?
- Bác định khám sức khỏe để xin việc sao?
- Là có chuyện 12 cô giáo mầm non của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thi trượt viên chức do giấy chứng nhận sức khỏe của họ bị Hội đồng xét tuyển (HĐXT) xác định là không hợp lệ vì thiếu chỉ số thể lực?
- HĐXT không phải là cơ quan y tế. Giấy chứng nhận sức khỏe quan trọng nhất là kết luận sức khỏe loại nào và chữ ký, con dấu của người và cơ quan cấp chứng nhận. Nếu cơ quan y tế sai thì họ chịu trách nhiệm chứ sao lại bắt người lao động chịu? Với lại bộ phận nhận hồ sơ xét tuyển thấy hồ sơ thiếu gì phải yêu cầu người thi tuyển bổ sung chứ!
- Thế thì nói làm gì! Ở huyện này năm nào cũng có người trượt chỉ vì sơ suất chi tiết kiểu này…
- Thế có người trúng không?
- Chắc chắn là có chứ. Nếu không, lấy ai làm việc…
Nghĩ tôi ngẫm nghĩ bỗng tỉnh người:
- Các bác xét tuyển ở huyện này “thông minh” thật!
- Hả?
- Thi tuyển là thi năng lực, nhưng ở đây là thi xem ai bị sai thủ tục theo quan niệm của HĐXT để... trượt!
Nghe đến đây, Hai Phiếm cả cười, vỗ đùi đánh đét:
- Quá thông minh! Tất cả ứng viên thi viên chức nếu thân hoặc có quan hệ tốt với người trong HĐXT thì dù yếu kém vẫn trúng vì... giấy khám sức khỏe không trống dòng nào. Kẻ không biết điều thì giỏi mấy cũng có thể hỏng vì dấu đóng mờ, chữ nhòe kiểu như thiếu một dòng trong giấy khám sức khỏe dù có kết luận đàng hoàng của cơ quan y tế…