Có hay không việc thuê côn đồ phá tài sản?

Thời sự
Báo SK&ĐS sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kếp đang sống trong diện tích khuôn viên Trường đại học Y Hà Nội kêu cứu về việc nhà bà “bị côn đồ, đầu gấu đến hủy hoại tài sản”.
Báo SK&ĐS sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kếp đang sống trong diện tích khuôn viên Trường đại học Y Hà Nội kêu cứu về việc nhà bà “bị côn đồ, đầu gấu đến hủy hoại tài sản”. Với trách nhiệm trước công dân, tòa soạn đã cử ngay nhóm PV tới hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Sự việc chiều ngày 22/2/2012 do đơn vị thi công thực hiện việc xây dựng thư quán sinh viên sau nhà ký túc xá E3 theo QĐ 2592 của Bộ Y tế ký ngày 21/7/2011. Trong quá trình thi công, một số công nhân của đơn vị thi công đã tiến hành phá dỡ hàng rào đối với phần đất trống sau căn hộ nhà bà Kếp đang ở.

Tiếp xúc với bà Kếp, bà khẳng định: “Việc phá tường rào của trường là việc của họ nhưng dỡ hàng rào tôn của gia đình tôi là xâm phạm tài sản công dân”. Điều khó hiểu là hàng rào tôn còn mới được dựng sát tường của nhà trường và đề nghị của PV được xem những giấy tờ chứng minh khoảng đất trống sau nhà của bà Kếp ở hiện nay không được đáp ứng. Quyết định về nhà ở không có ngoài lý do “đây là vấn đề lịch sử để lại”.

Gặp BGH Trường đại học Y Hà Nội, chúng tôi được biết: Gia đình bà Kếp được trường cho ở tại phòng 211C và đến năm 2002, do nhà trường cải tạo sửa chữa khu nhà này, một số gia đình đang ở trong các phòng xép của nhà E3 đã được nhà trường bố trí ở tạm tại một số phòng khác để phục vụ công tác thi công. Khi nhà trường cải tạo xong, các hộ gia đình được sắp xếp ở tạm đã quay trở về ở lại phòng cũ của mình, song riêng hộ gia đình bà Kếp vẫn chưa trở về phòng 211C mà chiếm giữ luôn phòng 113 tầng 1 nhà E3 từ đó đến nay.

Trong quá trình thi công thư quán sinh viên sau nhà KTX E3 nói trên, đại diện nhà trường đã nhiều lần làm việc với bà Kếp nhưng gặp phải sự bất hợp tác. Trước khi phá dỡ tường bao của trường, đơn vị thực hiện thi công đã chụp ảnh hiện trạng khu vực phía sau nhà E3 thuộc khu đất trống của trường nhưng không thấy hàng rào tôn nào dựng lên và đã có thông báo cho các hộ gia đình liền kề khu đất trống biết kế hoạch thi công nhà thư quán.

Qua tìm hiểu thận trọng và có trách nhiệm của nhóm PV, việc đơn vị thi công tiếp tục tiến độ công trình vào ngày 22/2/2012 là do công nhân đơn vị thi công thực hiện, không có ai thuê côn đồ, đầu gấu đến phá tài sản công dân như đơn bà Nguyễn Thị Kếp tố cáo.

Thiết nghĩ, Trường đại học Y Hà Nội và gia đình bà Nguyễn Thị Kếp nên có sự hợp tác trong việc thực hiện QĐ 2922 của Bộ Y tế để đảm bảo tiến độ công trình, quyền lợi của nhà trường và sinh viên có công trình chung để sử dụng cũng như tạo điều kiện cho các gia đình đang sống liền kề công trình thi công sinh hoạt thuận lợi theo quy định của pháp luật.

      XH-BĐ


Ý kiến của bạn