Cô gái Nghệ An dạy tiếng Trung miễn phí cho người dân quê nhà

Thời sự
SKĐS - Sau khi giành học bổng Chính phủ Trung Quốc, Nguyễn Thị Huyền trở về quê mở lớp tiếng Trung miễn phí, giúp học sinh tiếp cận ngoại ngữ.

Trong kỳ nghỉ hè, Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi, xã Đại Đồng, Nghệ An) trở về quê, mở lớp tiếng Trung miễn phí cho học sinh và người lao động. Ít ai biết, cô gái đang đứng lớp từng phải bỏ đại học vì gia đình quá khó khăn, trước khi trở lại giảng đường và giành học bổng Chính phủ Trung Quốc.

Từng bỏ giảng đường vì gia đình quá khó khăn

7h30 sáng, Trường Tiểu học Thanh Đồng bắt đầu rộn tiếng đọc bài, phía dưới có học sinh THCS, học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và cả những người đã đi làm. Đứng lớp là Huyền, cô gái vừa hoàn thành năm thứ nhất chương trình thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Vân Nam (Trung Quốc).

Cô gái Nghệ An dạy tiếng Trung miễn phí cho người dân quê nhà - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền đứng lớp dạy tiếng Trung miễn phí cho học sinh và người dân quê nhà. (Ảnh Song Hoàng)

Đây là lớp học đặc biệt mang tên "Tiếng Trung về làng", được Huyền mở trong thời gian nghỉ hè. Học viên không phải đóng học phí. Mỗi tuần lớp học diễn ra 3 buổi, bắt đầu từ 7h30 sáng, có những hôm kéo dài gần 3 tiếng. Ban đầu Huyền chỉ dự định mở một nhóm nhỏ để giúp học sinh trong vùng làm quen với tiếng Trung. Nhưng sau khi thông tin được đăng trên Facebook, khoảng 40 người đã đăng ký.

Phòng học ở nhà không đủ chỗ, Huyền nhờ địa phương kết nối để mượn phòng tại Trường Tiểu học Thanh Đồng. "Thời gian chỉ có khoảng một tháng nên em không đặt mục tiêu dạy được nhiều. Quan trọng nhất là giúp các bạn phát âm đúng, làm quen với thanh điệu, từ mới và những câu giao tiếp cơ bản", Huyền nói.

Trong lớp có Nguyễn Vi Anh, học sinh chuẩn bị vào lớp 7 Trường THCS Đông Tường. Biết lớp học qua Facebook của mẹ, Vi Anh xin đăng ký vì gia đình không có điều kiện cho em học thêm. Sau 6  buổi, cô bé đã có thể giới thiệu bản thân, đếm từ 1 đến 10, làm quen với vận mẫu và thanh điệu tiếng Trung. "Em thấy tiếng Trung dễ học hơn tiếng Anh", Vi Anh nói.

Cô gái Nghệ An dạy tiếng Trung miễn phí cho người dân quê nhà - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền và các học sinh trong buổi khai giảng dự án "Tiếng Trung về làng". (Ảnh: NVCC)

Với bé Vi Anh, lớp học là cơ hội làm quen với một ngoại ngữ mới thì với chị Trần Thị Thành (31 tuổi) đó là một cách chuẩn bị cho công việc phía trước. Thành từng tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế và có gần 6 năm làm Phó Bí thư Đoàn xã. Đầu năm nay, chị nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế. Muốn tìm thêm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp ở địa phương, chị quyết định học tiếng Trung. Nhà ở xã Xuân Lâm, cách lớp học khoảng 20km nhưng Thành vẫn đều đặn đi học 3 buổi mỗi tuần. Trong lớp còn có một nữ sinh chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Với em, những buổi học hè là dịp làm quen trước với ngành học mình dự định theo đuổi.

Nhìn Huyền đứng lớp hôm nay, ít ai hình dung cô gái ấy từng có lúc phải rời giảng đường vì không biết gia đình sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục đi học. Huyền là con thứ tư trong một gia đình làm nông. Khi em học lớp 6, bố gặp tai nạn lao động trong lúc đào giếng, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng và không còn khả năng lao động. Đến năm học lớp 11, mẹ Huyền bị tai biến. Hai người trong gia đình lần lượt mất khả năng lao động. Các anh chị của Huyền phải nghỉ học sớm để đi làm, lấy tiền trang trải cuộc sống và dành dụm cho cô em út tiếp tục học.

Ba năm học tại Trường THPT Thanh Chương 1 của Huyền vì thế không dễ dàng. Có thời điểm, cô gái nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi xuất khẩu lao động. "Anh trai chở em đi nói chuyện suốt một buổi tối. Anh bảo cứ suy nghĩ lại, sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em ăn học", Huyền nhớ lại.

Cô gái Nghệ An dạy tiếng Trung miễn phí cho người dân quê nhà - Ảnh 3.

Các học viên làm quen với cách phát âm, thanh điệu và những mẫu câu tiếng Trung cơ bản. (Ảnh Song Hoàng)

Huyền cố gắng học hết lớp 12 rồi thi đậu vào chuyên ngành ngoại ngữ của một trường đại học ở Đà Nẵng. Nhưng giảng đường mới mở ra cũng là lúc gia đình phải đối mặt với một khoản chi phí lớn. Khoảng 10 ngày sau khi nhập học, Huyền nhận cuộc điện thoại của mẹ. Qua điện thoại, mẹ Huyền vừa khóc vừa lo con gái đi học sẽ phải vay nợ, trong khi tương lai việc làm sau khi tốt nghiệp cũng chưa biết thế nào. Huyền hiểu gia đình không còn khả năng lo cho mình nên quyết định dừng việc học. Cô gái trẻ ra Bắc Ninh xin vào làm công nhân tại nhà máy Samsung. Ba tháng làm việc ở nhà máy khiến Huyền suy nghĩ nhiều hơn về lựa chọn của mình.

Mỗi ngày là những công việc lặp đi lặp lại trên dây chuyền. Huyền gặp những người chỉ hơn mình vài tuổi nhưng đã gắn bó với công việc ấy nhiều năm. "Em nhận ra mình vẫn muốn học. Nếu cứ như thế này, có lẽ sau này em sẽ tiếc", Huyền kể. Sau một năm ôn thi, Huyền trở lại giảng đường, lần này chọn ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mang những gì đã học về quê

Trước khi đi học, Huyền xác định nếu muốn tiếp tục thì phải tự lo phần lớn chi phí. Cô làm đủ việc có thể kiếm ra tiền. Từ rửa bát, phục vụ nhà hàng, làm ca đêm tại các công ty thời vụ. Có những đêm Huyền không ngủ được vì trong túi không còn tiền. "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa. Mình đã lựa chọn con đường này rồi thì phải cố gắng", Huyền nói.

Hai năm đầu, việc học chiếm phần lớn thời gian. Sang năm thứ ba, kiến thức tiếng Trung bắt đầu giúp Huyền có thêm thu nhập. Cô nhận dạy gia sư, dịch những phim ngắn tiếng Trung. Từ đó, Huyền dần chuyển từ những công việc lao động phổ thông sang kiếm tiền bằng chính chuyên môn của mình.

Cô gái Nghệ An dạy tiếng Trung miễn phí cho người dân quê nhà - Ảnh 4.

Lớp học miễn phí được tổ chức tại Trường Tiểu học Thanh Đồng, diễn ra 3 buổi mỗi tuần, thu hút đông đảo học sinh, người lao động địa phương tham gia. (Ảnh Song Hoàng)

Trước khi tốt nghiệp, cô đã tự trả hết các khoản vay vốn sinh viên. Công việc gia sư cũng giúp Huyền nhận ra mình thích dạy học. Sau khi ra trường, cô làm việc tại một công ty du học, vừa làm vừa tìm kiếm cơ hội học tiếp. Gần hai năm sau, Huyền giành được Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) để theo học chương trình thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Vân Nam.

Từ một cô gái từng phải rời giảng đường vì gia đình không đủ tiền, Huyền lại có mặt trong một giảng đường ở Trung Quốc. Nhưng những gì Huyền học được không chỉ để phục vụ con đường riêng của mình.

Ý tưởng mở lớp "Tiếng Trung về làng" xuất hiện trong kỳ nghỉ hè sau năm đầu tiên học thạc sĩ. Huyền nói, mình muốn tận dụng thời gian trở về quê để giúp những học sinh chưa có điều kiện học ngoại ngữ làm quen với tiếng Trung. "Em từng rất khó khăn mới có cơ hội được học. Vì thế khi có kiến thức, em muốn chia sẻ lại cho những người ở quê mình", Huyền nói. Lớp học kéo dài khoảng một tháng, nhưng với Huyền đó mới chỉ là bước đầu.

Theo ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, đây là hoạt động thiết thực, mở thêm cơ hội để học sinh địa phương tiếp cận ngoại ngữ miễn phí. Ông Hào cũng cho rằngg, câu chuyện vượt khó của Huyền cũng góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ nỗ lực vươn lên. Chính quyền địa phương ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện để những mô hình ý nghĩa như vậy được duy trì, nhân rộng.

Kết thúc khóa học trực tiếp, Huyền dự định tiếp tục mở lớp trực tuyến, để những học sinh ở xa vẫn có thể tham gia. Xa hơn, cô mong muốn xây dựng một chương trình học bổng, hỗ trợ học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên, để những ước mơ học tập nơi quê nhà có thêm cơ hội được tiếp sức.

Cô gái Nghệ An mang tiếng Trung về làng sau khi giành học bổng Trung Quốc - Ảnh 6.30% thí sinh xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học

SKĐS - Chính sách học bổng đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đang được đề xuất nhiều điểm mới quan trọng. Những trường hợp nào sẽ thuộc diện xem xét thụ hưởng?

Ý kiến của bạn