Tập 2 phát sóng tối 15/7. Các thí sinh tuy không có chất giọng tốt như ở tập đầu tiên nhưng lại có phong cách trình diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Các huấn luyện viên cũng không có sự tranh giành "nảy lửa" như ở tập trước.
![]() Thí sinh Phương Dung ngồi hát 'Nơi thời gian ngừng lại'. |
Văn Đông là một thí sinh khiếm thị có chất giọng đầy máu lửa khi thể hiện bài hát Tâm hồn của đá. Giọng hát to, khỏe giúp thí sinh này được cả bốn giám khảo lựa chọn. Trần Lập nhanh tay bấm nút chọn và anh đã không giữ được sự bình tĩnh khi bấm giùm luôn cho cả Thu Minh và Hồ Ngọc Hà khiến cho hai nữ giám khảo ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ cũng đồng tình về hành động quá khích của đàn anh. “Không phải tôi chọn bạn vì bạn hát bài hát của tôi, mà là do bạn hát rất hay, có lửa, đã lôi cuốn được khán phòng và cả bốn huấn luận viên”, Trần Lập nói. Văn Đông đã chọn rocker làm người huấn luyện cho mình.
Thí sinh lớn tuổi Kim Loan từng đoạt giải nhất Tiếng hát mãi xanh cũng thử mình ở “Giọng hát Việt” với ca khúc Chỉ còn tôi với tôi. Chất giọng khỏe, hoang dã của cô hợp với phong cách nhạc của Trần Lập. “Chị có giọng ca khỏe khoắn, hơn cả hình thức. Chị tạo được cảm xúc rất mãnh liệt, và bản thân giọng ca của chị đã tỏa sáng”, Trần Lập nhận xét. Đàm Vĩnh Hưng - người cũng bấm nút chọn - thuyết phục: “Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì dư thừa, sự nhấn nút của tôi như một lời khen dành cho chị”. Cuối cùng, Kim Loan chọn về đội Trần Lập.
Thí sinh nam tên Kiên Giang có giọng hát phong cách cổ điển trình diễn My way khiến người nghe bị “hút hồn”. Mặc dù cũng được các giám khảo khác yêu thích nhưng Kiên Giang lại chọn Trần Lập để huấn luyện cho mình, bởi anh muốn tìm đến sự kết hợp giữa cổ điển và rock. Thu Minh ví thí sinh này là viên ngọc thô cần được mài giũa.
Thu Thùy với bài Thu cạn được hai huấn luyện viên nam để ý. Cô hát không phô, không chênh và xử lý chuẩn xác một ca khúc khó. “Tôi thích giọng ca của em, tuy một vài chỗ chưa hoàn hảo. Em chỉ có một quyết định duy nhất thôi là về với tôi”, Mr. Đàm đã thuyết phục được thí sinh này về mình.
![]() Huấn luyện viên Trần Lập thu nạp được nhiều tân binh trong tập 2 "Giọng hát Việt". |
Xuân Nghi, với giọng hát đầy nội lực, cuốn hút, được lòng cả bốn vị giám khảo trong ca khúc Listen. Đàm Vĩnh Hưng tha thiết muốn có được thí sinh này vào đội mình: “Anh không biết dùng từ nào để nói, anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì nếu không, chắc chết với em quá! Em là một trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm”. Còn Trần Lập nhận xét ngắn gọn: “Em là thành phần chiến lược của cuộc đua này”. Thu Minh và Hồ Ngọc Hà liên tục phản bác nhau để giành được Xuân Nghi. Trong khi đó, người được nữ thí sinh lựa chọn là Đàm Vĩnh Hưng.
![]() Thí sinh Hoàng Mạnh. |