Có còn là vườn hoa?

22-10-2013 11:12 | Xã hội

Cuối phố Trúc Bạch (đoạn từ cầu Ngũ Xã đến ngã ba Trúc Bạch - Châu Long, Ba Đình, Hà Nội) có một vườn hoa nhỏ với cây xanh, ghế đá, đường dạo...

Cuối phố Trúc Bạch (đoạn từ cầu Ngũ Xã đến ngã ba Trúc Bạch - Châu Long, Ba Đình, Hà Nội) có một vườn hoa nhỏ với cây xanh, ghế đá, đường dạo... phục vụ dân cư và khách tham quan. Tuy nhiên đoạn cuối phố hơi khuất, ít người qua lại lâu dần đã bị lấn chiếm, và nhiều hộ dân vô ý thức biến chỗ này thành… bãi rác. Họ tập kết vật liệu xây dựng thừa, phế thải sinh hoạt, đồ gia đình vứt bỏ tràn ngập khiến ngày càng ít người vào đây, khung cảnh nhếch nhác bẩn thỉu.
 
Có còn là vườn hoa? 1
Đoạn đường dạo lát gạch nhiều đoạn bị bong tróc, trơ lớp đất đá nhưng không được sửa chữa. Trong khuôn viên vườn hoa, rất nhiều đồ dùng cũ, hỏng vứt bừa bãi. Chính quyền phường sở tại chỉ cách đó không xa, vậy nhưng đã lâu chính quyền cũng không đến thăm vườn?

Ảnh và bình: Hùng Trân

Ý kiến của bạn