Tuy nhiên, nhiều sản phẩm nhạc hình của các ca sĩ đưa trên mạng khiến người xem rùng mình bởi yếu tố bạo lực, từ đó ảnh hưởng không tốt đến khán giả.
Sản xuất các clip nhạc phát hành miễn phí trên các trang mạng xã hội, mạng giải trí đang là xu hướng, đồng thời được đánh giá là cách làm hiệu quả của nhiều ca sĩ trẻ ở nước ta nhằm tiếp cận khán giả, quảng bá tác phẩm mới thời gian gần đây. Bởi lẽ, hiện nay nước ta có khoảng 50 triệu người dùng internet nên đây là điều kiện thuận lợi để các ca sĩ giới thiệu hình ảnh, tác phẩm mới thông qua môi trường số. Vì thế, nhiều clip ca nhạc phát trên mạng của các ca sĩ trẻ như Đông Nhi, Sơn Tùng, Bích Phương, Trịnh Thăng Bình, Trọng Hiếu, Trung Quân, Karik, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh, Phan Mạnh Quỳnh... có cả triệu lượt xem. Bên cạnh đó, một số người chưa có tên tuổi nhưng sau một đêm trở nên nổi tiếng vì clip nhạc đưa lên mạng được chia sẻ và nhiều người yêu thích, qua đó tạo đà để tiến vào showbiz mà trường hợp Hoa Vinh là điển hình.
Tuy nhiên, bên cạnh các clip có lượng người xem “khủng” thì thực tế không ít clip ca nhạc trên mạng gần đây có những hạt sạn khó nuốt trôi. Có clip lạm dụng việc ăn mặc hở hang, khoe thân của diễn viên, ca sĩ để tạo sự chú ý. Đặc biệt, không ít clip nhạc trên môi trường số có yếu tố bạo lực, hình ảnh máu me làm người xem rùng mình. Phát hành cách đây không lâu trên kênh youtube, clip nhạc (phim ngắn) Nếu ngày ấy của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn khiến khán giả sợ lạnh sống lưng. Bởi clip Nếu ngày ấy có cảnh mô tả chi tiết hình ảnh nữ chính uống cả vốc thuốc để kết liễu đời mình, trong khi đó nam chính trong clip dùng súng tự bắn vào đầu tung tóe máu, ngã gục ngay tại mộ người yêu. Xem Nếu ngày ấy, đa số khán giả đánh giá sản phẩm ca nhạc vừa ra lò của Soobin Hoàng Sơn đầy yếu tố bạo lực.
Hình ảnh có yếu tố bạo lực trong clip nhạc vừa phát hành trên mạng của Soobin Hoàng Sơn khiến người xem phát hoảng.
Không khó để nhận thấy hình ảnh man rợ, bạo lực và phản cảm được lồng ghép trong những clip nhạc của ca sĩ trẻ ở nước ta. Mời anh vào tim em của Chi Pu từng khiến người yêu nhạc xôn xao khi trong clip, nữ ca sĩ hóa thành cô gái nông trại đầy quyến rũ và ma mị. Một tên cướp đẹp trai xộc đến nông trại với con dao và thân hình đầy máu. Chi Pu và các cô gái thay nhau chăm sóc và quyến rũ anh chàng. Nhưng cuối cùng, lúc anh chàng “cắn câu” cũng là lúc cô biến anh ta thành con lợn và chế biến thành món ăn để đãi chàng trai khác. Ở clip với tên gọi Talk to me - Có nên dừng lại, Chi Pu cũng làm người xem bức xúc vì nhân vật nữ trong clip có trò trả thù người tình bằng cách đem anh chàng làm bia phóng dao trong rạp xiếc.
Bên cạnh đó, clip Cho vơi nhẹ lòng của ca sĩ Ngô Kiến Huy, nam ca sĩ vào vai một anh chàng nhà nghèo đem lòng yêu một cô gái nhà giàu nhưng bị mẹ cô nhiều lần ngăn cản. Trong một lần hò hẹn, vì không thể ngăn được con gái của mình, bà mẹ đã thuê giang hồ đánh đập chàng trai rất dã man và đưa con gái về nhà. Tại clip nhạc Muốn của Miu Lê, người xem thấy nữ nhân vật chính làm đủ mọi trò từ sập bẫy, tạt nước, chích điện, thậm chí là dùng dao mổ xẻ anh chàng mà mình thích một cách bệnh hoạn.
Ngoài ra còn có thể kể đến Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân, phân cảnh khi tranh giành người tình, một chàng trai đã lấy chiếc gạt tàn thủy tinh đánh mạnh vào đầu anh chàng còn lại. Khi người kia gục xuống, anh chàng này liền cười điên loạn trong đau khổ. Cảnh tượng đó vừa thê lương vừa rùng rợn như một bộ phim kinh dị của phương Tây khiến người xem không khỏi sốc. Ca sĩ Noo Phước Thịnh với clip Những kẻ mộng mơ cũng bị mất điểm với nhiều khán giả vì hình ảnh nam chính sau khi phát hiện bạn gái phản bội đã thẳng tay dìm cô xuống biển, rồi sau đó về nhà “tỉnh bơ”. Ngoài ra, trong nhiều clip nhạc như Tận cùng của nỗi nhớ (Will), Em muốn anh đưa em về (Hồ Ngọc Hà), Về (Đạt G)..., các nhân vật cũng phải dùng đến súng đạn để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.
Thực tế trên cho thấy, bên cạnh việc tận dụng “cảnh nóng” thì nhiều clip ca nhạc trên mạng của ca sĩ trẻ thời gian qua còn đưa cả các yếu tố bạo lực vào sản phẩm nghệ thuật của mình. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, các clip nhạc nói trên vừa xa rời tính nghệ thuật vừa phản cảm, khơi gợi bạo lực, không có tính giáo dục, thậm chí không đúng thực tế. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Theo TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, kinh nghiệm và kỹ năng sống của giới trẻ còn non nớt, họ không dễ gì chọn lọc được cái đúng cái sai. Với người trẻ, ca sĩ chính là thần tượng của họ. Mọi thứ thuộc về thần tượng từ cách ăn mặc, hình ảnh, lối sống, phát ngôn, cách hành xử... đều được chúng bắt chước, học hỏi. Do đó, sản phẩm âm nhạc bạo lực của thần tượng dần tiêm nhiễm vào đầu giới trẻ thứ tình yêu bệnh hoạn, thù hằn, chết chóc.