Cách đây tròn một năm có một chuyến xe hộ tống đặc biệt, chuyến xe của Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội vận chuyển trái tim nhân ái được hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đến sân bay Nội Bài để vào TPHCM hồi sinh một sự sống.
Theo đó, vào 1 buổi sáng tháng 8/2024, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại vô cùng đặc biệt. Cuộc gọi từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với lời đề nghị các chiến sĩ Cảnh sát hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các chuyên gia y tế để vận chuyển một trái tim hiến tặng từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ra sân bay Nội Bài.
Ngày ấy, Hà Nội mưa tầm tã hành trình đưa trái tim từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ra sân bay gặp không ít khó khăn. Những tuyến đường dự kiến ban đầu đều không đi được vì ngập, vì tắc, trong khi trái tim để được ghép phải đảm bảo thời gian nhất định. Do đó với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô lúc này 'mệnh lệnh' duy nhất là "càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt". Và với tinh thần tất cả vì sự sống được hồi sinh, các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lên phương án kỹ càng và thay đổi lộ trình di chuyển. Bằng sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao, 'trái tim nhân ái' ấy đã được kịp lên chuyến bay vào TPHCM đúng như ý nguyện.
Hành trình vận chuyển trái tim căng thẳng như một cuộc đua với tử thần, để lại trong lòng những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông những cảm xúc khó tả.
Lực lượng CSGT hỗ trợ vận chuyển trái tim được hiến tặng trong đêm mưa tháng 8/2024.
Đại úy Trần Khánh Tùng - một trong những cán bộ trực tiếp tham gia dẫn đoàn 'hộ tống' trái tim ra sân bay Nội Bài đã không giấu được xúc động, chia sẻ, đó là nhiệm vụ đặc biệt nhất mà anh và đồng đội từng thực hiện trong suốt những năm tháng gắn bó với màu áo Cảnh sát giao thông.
Còn Trung tá Nguyễn Đức Thắng trải lòng: "Cũng là nhiệm vụ như bao lần khác, nhưng lần này có cái gì đó thôi thúc, vừa cảm kích nhưng cũng vừa căng thẳng. Tôi luôn tự dặn mình không được phép có một chút sai sót, phải tập trung, cùng với đồng chí, đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nó như một mệnh lệnh mà nhiều người vẫn hay nói - mệnh lệnh từ trái tim..."
Phòng CSGT Hà Nội phối hợp, hỗ trợ các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Trung ương Huế vận chuyển an toàn một trái tim được hiến tặng.
Khi trái tim đã được đập trong lồng ngực bệnh nhân, PGS.TS, BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thay mặt tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Y Dược TPHCM, người bệnh và gia đình người gửi lời cảm ơn Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Sự hồi sinh của người bệnh như một món quà với tất cả những con người mang trên mình sứ mệnh phụng sự cộng đồng, phụng sự Tổ quốc.
Và, đến tháng 10/2024, cũng chính các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội lại một lần nữa 'hộ tống' trái tim từ Bệnh viện Bạch Mai ra sân bay Nội Bài để kịp vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho một bệnh nhân suy tim đang ở giữa lằn ranh sinh tử.
Là 'nhạc trưởng' chỉ huy các chiến sĩ Cảnh sát giao thông hộ tống trái tim nhân ái, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khiêm tốn chia sẻ, dù không có kế hoạch từ trước nhưng xác định đây là một nhiệm vụ nhân văn và vô cùng ý nghĩa nên các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô luôn sẵn sàng tinh thần ở mức cao nhất, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".
Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa một bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời cấp cứu.
Không chỉ góp phần chuyển giao sự sống bằng việc 'hộ tống' trái tim trong thời gian vàng, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn như điểm tựa vững chắc trên đường, sẵn sàng giúp người bệnh được đến viện kịp thời để bác sĩ cứu họ vượt qua lằn ranh sinh - tử.
Đối với chị Đỗ Bình Minh ở Vĩnh Phúc (Phú Thọ), buổi chiều tháng 6/2025 có lẽ là một ngày khó quên nhất, bởi con chị mới hơn 1 tháng tuổi bị sốt cao đang trên đường từ Vĩnh Phúc xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thì đường tắc khiến xe không thể di chuyển. Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc tổ công tác Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 dù đang giờ cao điểm thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn sắp xếp dùng mô tô dẫn đường đưa xe chở cháu bé vượt quãng đường 7 km đông đúc đến bệnh viện an toàn, giúp bé được tiếp nhận điều trị kịp thời.
CSGT dẫn đường giúp cháu Đ.D. (sinh ngày 1/5/2025) đến Bệnh viện kịp thời.
Giống như chị Minh, một người mẹ khác là chị T.T.H ở Ninh Bình cũng được các chiến sĩ thuộc tổ công tác Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 'mở đường' đưa hai mẹ con đến viện cấp cứu kịp thời. Được biết, con chị H gần 1 tuổi bị sốt cao nhiều ngày không hạ, chị đưa con từ Ninh Bình ra Bệnh viện Nhi Trung ương để khám nhưng trên đường đến đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển thì tắc đường, chị đã nhanh chóng xuống xe bế con và đến chỗ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 'cầu cứu'.
Nhận được lời cần trợ giúp, Đại úy Trịnh Quốc Tuấn Tổ trưởng tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ lập tức dùng ô tô chuyên dụng đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Chỉ 15 phút sau, cháu bé đã được cấp cứu kịp thời.
Không chỉ sinh mệnh các em nhỏ, những người lớn đột quỵ, nhồi máu cơ tim… những căn bệnh mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh nhất cũng đã được đến viện cấp cứu kịp thời nhờ họ.
Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn túc trực trên mỗi tuyến đường, sẵn sàng có mặt để hỗ trợ người dân khi gặp nạn hay cần giúp đỡ.
Cuối tháng 7/2025 khi Đại úy Lương Văn Mạnh tổ trưởng tổ công công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đang tuần tra trên tuyến Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Thạch Bàn thì một ô tô bất ngờ dừng lại giữa đường. Một người phụ nữ hớt hải chạy xuống cầu cứu vì trên xe có người bị đột quỵ, nguy kịch tính mạng. Ngay lập tức, Đại úy Mạnh báo cáo chỉ huy, dùng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, mở đường đưa người bệnh tới khoa A9 - Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau khi người bệnh đến viện, Chị P.T.H (SN 1981) - người cầu cứu - cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.
Không chỉ cứu người trong những ca cấp cứu y tế, Cảnh sát giao thông Hà Nội còn nhiều lần trở thành chỗ dựa ấm áp cho những người dân yếu thế, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già đi lạc.
Cảnh sát giao thông giúp cụ bà lạc đường về nhà an toàn trong niềm vui của con cháu cụ.
"Tôi rất xúc động trước việc làm nhân văn của các đồng chí và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí'… Đó là một dòng trong bức thư tay của một người mẹ có con bị lạc gửi đến các chiến sĩ tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khi đã giúp chị tìm được đứa con đi lạc. Câu chữ không mỹ miều nhưng lại thấy được sự cảm động của người mẹ trước việc làm của những chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Sự việc xảy ra vào giữa tháng 6/2025 khi Thiếu tá Vũ Trung Đức Tổ trưởng tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng thì phát hiện một bé trai đứng khóc, hoảng loạn. Bé không nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà chỉ nhớ học trường tiểu học Nguyễn Du. Cháu được Cảnh sát giao thông đưa bé về trụ sở, chăm sóc và liên hệ nhà trường để xác minh. Trong lúc cả gia đình đang hoảng loạn thì nhận được tin của Cảnh sát giao thông mẹ cháu đã không giấu được sự xúc động rưng rưng cảm ơn những chiến sĩ thầm lặng giúp người.
Người phụ nữ đánh rơi điện thoại vỡ òa vui mừng khi gọi vào số của mình, ở đầu dây bên kia vang lên giọng một chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Sau đó, chị đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn trước sự trung thực và tận tụy của những người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ.
Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn thường xuyên nhặt được và trả lại tài sản thất lạc, giúp đỡ người khó khăn khi qua đường hay chỉ đơn giản là hỗ trợ một shipper, một người phụ nữ rơi đồ khi tham gia giao thông…Những hành động đó dù nhỏ thôi nhưng giữa bận rộn cuộc sống đã càng tôn lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.
Ai đó đã từng viết, chúng ta mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng với những chiến sĩ Cảnh sát giao thông sứ mệnh ấy chính là giữ gìn trật tự an toàn trên từng tuyến đường, dòng sông, con phố, đảm bảo những dòng xe, thuyền bè được lưu thông nhịp nhàng… Những chiến sĩ cảnh sát giao thông không phải là những người hùng trong phim ảnh, họ là những con người bình dị giữa đời thường. Họ lặng lẽ mỗi ngày góp phần tạo nên một cuộc sống tươi đẹp, để mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta thấy an tâm khi bước ra đường và an toàn trở về tổ ấm của mình mỗi khi ánh đèn lên.
Video Cảnh sát giao thông Hà Nội và hành trình vận chuyển trái tim được hiến tặng ra sân bay trong đêm mưa:
Cảnh sát giao thông dẫn đoàn chuyên gia y tế đưa trái tim được hiến tặng đi sân bay Nội Bài.