Trong Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh vừa qua, có hai cô bé đã để lại ấn tượng đối với khán giả: một - là bé gái mặc váy đỏ hát bài Ca ngợi Tổ quốc - Lâm Diệu Khả; một - là em bé biểu diễn cùng Lang Lang bản nhạc Tinh quang - Lý Mộc Tử.
Lâm Diệu Khả - 1 năm chuẩn bị cho 3 phút biểu diễn
Lâm Diệu Khả. |
Diệu Khả hiện đang học tiểu học tại phố Tây Trung khu Đông Thành - Bắc Kinh, mẹ cô bé cho biết từ bé đến nay chưa bao giờ Diệu Khả run rẩy, lo sợ khi biểu diễn trước đông người. Cô bé này yêu thích ca hát, thích nhảy múa, thích mặc quần áo đẹp, và đặc biệt “thích được mọi người ngắm nhìn”. Lâm Diệu Khả bộc lộ tư chất của một “nghệ sĩ” ngay từ khi còn nhỏ, 6 tuổi em đã bắt đầu tham gia đóng rất nhiều đoạn phim quảng cáo. Nhỏ tuổi nhưng khi đóng quảng cáo, Diệu Khả không bao giờ than mệt mỏi hay khóc quấy, em nằm ngủ ngon lành trong lúc đợi đến cảnh quay. Chỉ cần đạo diễn hô “diễn” một tiếng là Diệu Khả nhập vai ngay. Thái độ làm việc nghiêm túc của cô bé khiến không ít “ngôi sao” tự thấy mình chẳng bằng.
Báo chí Trung Quốc gọi Lâm Diệu Khả là “ngôi sao nhỏ” của đạo diễn Trương, có tư chất của một ngôi sao song Diệu Khả vẫn là một cô bé đáng yêu, láu lỉnh trong đời thường. Vào tháng 6/2007, đạo diễn Trương sau khi xem một đoạn quảng cáo mà Diệu Khả đóng đã tuyển chọn cô bé tham gia lớp học bồi dưỡng về thanh nhạc cùng một vài bạn nhỏ khác. Ngày 28/6/2008, đạo diễn kiểm tra kết quả để chọn lựa ca sĩ nhí hát trong Thế vận hội, Lâm Diệu Khả cùng 2 bạn nhỏ khác đứng ở trong phòng trước mặt đạo diễn cùng mười mấy vị trong ban tổ chức, xung quanh là 4 máy quay. Khi giáo viên vừa hỏi “ai xung phong hát trước”, Diệu Khả liền giơ ngón tay cái chỉ vào bạn ở bên phải làm cả phòng cười rộ lên. Sau đêm khai mạc, em trở nên nổi tiếng, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn. Khi được hỏi: “Cháu có thích được phỏng vấn không?”, Diệu Khả chu môi, lắc lắc đầu: “Không thích, vì phỏng vấn thì cháu chẳng còn thời gian để chơi”.
Lý Mộc Tử - thiên sứ chơi đàn piano
Trong tiết mục Tinh quang, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa Lang Lang làm tâm điểm, anh là nghệ sĩ piano của Trung Quốc xếp hàng đầu thế giới, là niềm tự hào của thanh niên Trung Quốc. Lang Lang được đạo diễn Trương chọn làm biểu tượng cho sức trẻ Trung Quốc, bên cạnh anh là bé gái Lý Mộc Tử đại diện cho tài năng măng non của đất nước Trung Hoa.
Lý Mộc Tử - thiên sứ chơi đàn piano. |
Để thực hiện ý đồ của đạo diễn Trương, người ta đã tiến hành tuyển chọn các em bé tầm 4 tuổi tại các nhà trẻ, mẫu giáo. Lúc đó, Lý Mộc Tử đang học tại nhà trẻ thực nghiệm của Đại học sư phạm Bắc Kinh. Cô giáo của bé đã mạnh dạn đưa tên Lý Mộc Tử vào danh sách dù bé đã 5 tuổi. Trong buổi tuyển chọn, đạo diễn Trương Nghệ Mưu vừa nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của Lý Mộc Tử đã ưng ý ngay. Ông bảo em thử chơi đàn piano, hát một bài, sau đó nói: “Cháu thích làm gì thì cứ làm” rồi đứng yên quan sát. Cuối cùng ông dặn dò Mộc Tử: “Cháu về nhà chịu khó tập đàn piano nhé”. Một thời gian sau, không thấy tin tức gì từ phía Ban tổ chức Thế vận hội, mẹ Lý Mộc Tử rất sốt ruột. Chị viết thư cho người tuyển chọn diễn viên để hỏi kết quả. Thư phúc đáp nói đạo diễn Trương khẳng định đã chọn Mộc Tử nhưng cụ thể vào tiết mục nào trong chương trình khai mạc thì đạo diễn vẫn còn giữ bí mật. Đến ngày 10/7/2008, người trong ban tổ chức đưa bản nhạc cho Lý Mộc Tử luyện tập, khi đó mẹ của bé mới thấy yên lòng. Lý Mộc Tử rất thông minh và có trí nhớ tốt, chỉ cần thầy giáo đến nhà tập cùng em tới buổi thứ ba, Mộc Tử đã nắm bắt được toàn bộ bản nhạc Tinh quang.
Do yêu cầu bảo mật về nội dung đêm khai mạc của Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh, mẹ Mộc Tử đã dặn em kỹ lưỡng trong thời gian tham gia tập luyện không được nói với người ngoài. Vậy nên nếu ông bà, cô dì chú bác trong nhà hỏi Mộc Tử đi đâu vậy, em sẽ trả lời rất khẽ: “Con đi đến một nơi này, một nơi bí mật”.
Thời gian Mộc Tử cùng Lang Lang tập luyện không nhiều, nhưng cô bé thông minh này cũng khiến cho “hoàng tử dương cầm” hết lời khen ngợi: “Chơi cùng cô bé này vui lắm, vừa ngây thơ vừa trong sáng”. Họ đã cùng nhau biểu diễn ăn ý trong tiết mục Tinh quang. Qua đêm khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, khán giả không chỉ nhớ đến một Lang Lang - nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mà còn nhớ đến bạn diễn của anh, cô bé láu lỉnh nghịch ngợm - Lý Mộc Tử.
Trịnh Hiền Thương (Tổng hợp)