Chuyện vẫn cũ trong năm học mới

28-08-2019 06:43 | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm thở dài:

- Các trường phổ thông chưa “khai” nhưng đã “giảng” với việc tập trung học sinh đến lớp.

- Hèn chi các cửa hàng bán sách và dụng cụ học tập đông nghẹt phụ huynh do các trường thông báo những yêu cầu bắt buộc về dụng cụ học tập.

- Năm học mới nhưng phụ huynh vẫn nguyên vẹn nỗi lo cũ khi dịp này dồn dập những khoản phải chi tiêu như sách vở, đồng phục chưa kể những đóng góp “tự nguyện” do hội cha mẹ học sinh hô hào.

- Nhiều khoản chưa cần mua ngay có thể lui lại được nhưng vẫn phải sắm mới tắp lự...

- Vâng, như đồng phục chẳng hạn. Các trường chỉ nên quy định đơn giản quần/váy xanh, áo trắng, phụ huynh có thể mua bất kỳ đâu miễn đáp ứng đúng yêu cầu, nhưng nhiều trường quy định rất chặt chẽ từ màu sắc, kiểu dáng đến chủng loại...

- Riêng gì đồng phục quần áo, đến cặp táp, giày dép, giấy bọc sách, bút viết, tập vở... cũng “đồng phục” nốt khiến không thể mua được ở đâu ngoài việc... nhà trường thu tiền mua giúp.

- Xem ra kinh doanh len vào cả trong trường học.

- Thế nên ngoài những chuyện trên, năm học nào cũng có những bức xúc của phụ huynh về các khoản thu đến mức nảy sinh khái niệm rất “quen thuộc”: lạm thu dù những khoản phí thu vào đầu năm học nếu cứ theo quy định thì sẽ không gây ra lo lắng cho phụ huynh.

- Thu cứ thu và “chấn chỉnh” cứ chấn chỉnh.

- Bao giờ có năm học mới mà không còn chuyện cũ nhỉ?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn