Chuyện trên đường

09-05-2014 00:45 | Tin nóng y tế

SKĐS - Hôm nay thì Hai Phiếm vui thật sự. Lão mở chai nút lá chuối cùng đĩa nhắm trước mặt mời Nghĩ tôi.

Hôm nay thì Hai Phiếm vui thật sự. Lão mở chai nút lá chuối cùng đĩa nhắm trước mặt mời Nghĩ tôi.

- Mới trúng xổ số à?

- Hơn thế! - Mặt lão hồng hào lại nở như cái bánh đa.

- Tò mò quá!

- Hôm nay đi đường thấy một vụ va quệt trên đường. Một cậu sinh viên tông phải ông lão đi xe đạp!

- Thế mà mua rượu, thức nhắm về ăn mừng?

- Người xung quanh xúm lại...

- Rất nhiệt tình đưa cả hai đi cấp cứu?

- Rất nhiệt tình... phân giải và bình luận! Cứ là nhộn nhạo hẳn lên đòi cậu sinh viên phải nộp cho ông lão 1 triệu.

- Ăn mừng vì ông lão được 1 triệu? Hay ông lão ấy là ông?

- Vớ vẩn! Cả hai cùng ngã. Cậu sinh viên mặt tái mét, chân rớm máu nhưng vẫn lết đến bên ông lão định nâng dậy. Ông lão gượng đứng dậy bảo: “Không sao! Xăng chảy ra kìa!”. Trước áp lực đám đông, cậu sinh viên như có lỗi nói với ông lão: “Cháu chỉ còn có 7 chục, ông cầm tạm”. Ông lão bảo: “Bác có lỗi lấn làn làm mày phải phanh gấp mới nên nông nỗi này”.

- Và đám đông tẽn tò?

- Có người còn bảo ông lão là dở hơi!

- Mong cuộc sống toàn những người “dở hơi” như thế! Vậy bác ăn mừng là vì gì?

- Mừng vì những kẻ dở hơi thực sự mà không biết mình dở hơi được dạy cho một bài học về tình người!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn