Hành trình vượt khó kỳ diệu của kình ngư liệt chân 29 tuổi đã đạt tới đỉnh cao khi anh đoạt tới 5 HCV tại Ðại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2014. Thành quả của Thanh Tùng còn trọn vẹn và ngọt ngào vì chính “cầu nối” thể thao đã mang đến cho anh một mối tình duyên đẹp như cổ tích. Xuân này, tỷ phú huy chương này sẽ đón nàng về dinh trước khi bước vào một cuộc chinh phục mới cho giấc mơ Paralympic 2016.
Vượt mọi rào cản…
Trước mỗi chuyến tập huấn thi đấu trong và ngoài nước, kiểu gì anh cũng phải gặp được Trúc Phương - một bà chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp, giỏi giang. Cách đây 3 năm, kình ngư quê gốc An Giang và Phương bây giờ mới biết đến nhau tình cờ theo kiểu… bạn của bạn. Thanh Tùng đã thực sự bị choáng ngợp trước sự xinh tươi và duyên dáng của cô chủ cửa hàng thời trang đất Tây Đô. Sớm rung động và cũng nghĩ ngợi xa xôi, song Tùng cũng chỉ “dám” xác định làm bạn bình thường thôi, bởi phần nào đó còn bị mặc cảm bởi sự thiệt thòi của cơ thể. Còn Trúc Phương, ngay từ đầu đã quý mến người đàn ông hiền hậu, thông minh và đầy hài hước. Khi biết rõ về hành trình vượt qua nghịch cảnh bị teo chân từ năm 2 tuổi trở thành một kình ngư xuất sắc và kỹ sư điện tử, Phương ngưỡng mộ vô cùng, coi anh là thần tượng của mình.


Cầu nối thể thao đã đem đến cho Tùng mối tình đẹp như cổ tích.
Kể từ đó, Trúc Phương luôn theo sát kế hoạch của Thanh Tùng, để luôn có những cuộc điện thoại hay tin nhắn xuyên khoảng cách để thăm hỏi, động viên chàng một cách bất ngờ và kịp thời nhất. Qua thời gian, tình cảm của hai người lớn dần lên, họ yêu nhau lúc nào chẳng hay. Có một điều kỳ thú là lời tỏ tình ngượng ngập của Tùng được đưa ra và câu trả lời e lệ từ Phương lại xảy ra khi mà hai người không hề ở bên nhau, thậm chí còn xa cả nghìn cây số. Lúc đó, Tùng đang dự tranh Paralympic 2012 ở mãi trời Âu, nhờ chiếc điện thoại làm “cầu nối trái tim”.
Lúc đầu, chuyện tình đặc biệt này cũng vấp phải không ít rào cản, nhất là từ phía gia đình và bạn bè của Phương với lý do chị có quá nhiều lựa chọn sao lại là… một vận động viên khuyết tật tên Tùng. Song chính sự chân thành và ý chí phi thường của anh đã “chinh phục” được tất cả mọi người. Qua hai năm yêu nhau với những câu chuyện thật đẹp, lãng mạn và sâu sắc đã tạo động lực và nguồn cảm hứng lớn để cả hai vươn tới những thành công. Trước khi sang Hàn Quốc dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2014, Tùng đã chính thức cầu hôn Phương. Tất nhiên chị đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện mang tính khích lệ rất dễ thương: “Phải mang được HCV về, còn không thì cứ… thư thả”. Chẳng biết có phải vì hình thức “thách cưới” độc nhất vô nhị ấy không mà niềm hy vọng Vàng của bơi Việt Nam đã thi đấu với quyết tâm và phong độ cao chưa từng có. Anh đã có liên tiếp tới 5 lần bước lên bục cao nhất - một kỷ lục ở đấu trường đỉnh cao nhất châu lục dành cho những con người chiến thắng tật nguyền. Và khi đoạt tấm HCV đầu tiên, Tùng cũng gọi điện về thông báo tin vui cho người yêu một cách rất dí dỏm: “Anh đã đủ tiêu chuẩn làm chú rể rồi nhé”. Lễ ăn hỏi của đôi uyên ương đã được tổ chức ở thời điểm tròn 1 tháng sau Đại hội, và đúng dịp xuân này, anh sẽ đưa nàng về dinh.
Mới đây, những tấm ảnh cưới của cặp uyên ương Thanh Tùng - Phương Trang đã làm dậy sóng trên các diễn đàn vì sự độc đáo và ý nghĩa đặc biệt của nó. Dân chơi nên thật dễ hiểu Tùng đã chọn bối cảnh chính để đôi ta “phô diễn” vẻ đẹp rất riêng niềm hạnh phúc dâng trào chính là một hồ bơi với dòng nước trong xanh, tươi mát. Trong đó, có một tấm trở thành “tâm điểm” của sự chú ý khi anh còn vào vai một chiến sĩ hải quân rất rắn rỏi, bên cạnh người vợ hiền dịu trong tà áo dài trắng.
Thắp lên những giấc mơ huy chương
Cả đất Cần Thơ giờ đều biết đến và tự hào với cặp trai tài gái vừa sắc vừa đảm này. Ai cũng bảo, đó là một mẫu hình tuyệt đẹp của “sao” thể thao sánh duyên cùng doanh nhân. Càng đáng nể hơn vì ngôi sao trên đường bơi xanh còn là một người khuyết tật. Từ chỗ chỉ tập luyện thi đấu như một cách hòa nhập với cộng đồng, Tùng đã đột phá thành một VĐV thể thao khuyết tật chuyên nghiệp có đẳng cấp cao. Anh đã chia tay công việc của một kỹ sư tin học để chuyên tâm hoàn toàn cho nghiệp thể thao và có thể sống khỏe bằng tiền thưởng thành tích cùng thu nhập nhờ dạy bơi. Chỉ riêng năm vừa rồi, kình ngư quê An Giang đã “bơi” ra được tới cả tỷ đồng, đủ để tậu một căn nhà khang trang, rộng 90m2 và đầy đủ tiện nghi cũng như có một khoản tích lũy kha khá.
Còn bà xã Phương là bà chủ trẻ của cửa hàng thời trang mang tên Phương Trang - một điểm đến quen thuộc của giới trẻ nơi đây, đang rất ăn nên làm ra. Khi về ở cùng nhà, dù hai người dự tính sẽ tập trung tâm sức, vốn liếng để phát triển cửa hiệu thời trang lên một tầm mức mới, song nghiệp bơi của Tùng vẫn là ưu tiên số 1.
Tuyển thủ vừa được bầu chọn đứng đầu danh sách các VĐV khuyết tật của năm nay đang nhắm tới đích tranh chấp huy chương, kể cả vàng, tại Paralympic 2016 - điều mà chưa ai làm được. Hiện tại, thông số của kình ngư họ Võ ở một số nội dung đã vượt mức HCĐ. Anh cũng là 1 trong 2 gương mặt đang giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp giành quyền tham dự Thế vận hội của người khuyết tật. Ở kỳ Đại hội năm 2012, anh cũng từng suýt đoạt huy chương ở nội dung 100m tự do hạng thương tật S5.
Trong danh sách 6 tuyển thủ bơi khuyết tật vừa được ngành thể thao phê duyệt để chuẩn bị cho đấu trường thế giới đỉnh cao nhất, Tùng chính là gương mặt đầu tiên được chọn lựa. Thực tế hiện tại, hàng ngày, anh vẫn đang tập luyện với sự hứng khởi và quyết tâm cao nhất. Và sau khi có một mùa xuân vui nhất đời bên cạnh người bạn đời của mình, Tùng sẽ bước ngay vào một “chiến dịch” kéo dài qua 2 năm, cho đến hết Paralympic 2016. Theo kế hoạch, siêu kình ngư này sẽ nhận được một mức đầu tư “khủng” lên tới 800 nghìn đồng/1 ngày, gồm 400 nghìn cho chế độ dinh dưỡng và 400 nghìn tiền lương.
Một cuộc chinh phục mới mang tên Paralympic 2016 nhiều thách thức mà cũng đầy hứa hẹn đang bắt đầu với Tùng. Và với chàng siêu kình ngư liệt chân này, không có gì là không thể.
Xuyến Chi