Chuyện tình của tác giả Bác sĩ Zhivago

07-07-2012 08:18 | Văn hóa – Giải trí
google news

Pasternak có hai người vợ hợp pháp, nhưng chưa hề tặng ai trong họ những bài thơ tình sâu sắc như đối với người chưa bao giờ là vợ của ông: Olga Vsevolodovna Ivinskaya - người đã trở thành nguyên mẫu của Lara trong tiểu thuyết tai tiếng Bác sĩ Zhivago.

(SKDS) -  Pasternak có hai người vợ hợp pháp, nhưng chưa hề tặng ai trong họ những bài thơ tình sâu sắc như đối với người chưa bao giờ là vợ của ông: Olga Vsevolodovna Ivinskaya - người đã trở thành nguyên mẫu của Lara trong tiểu thuyết tai tiếng Bác sĩ Zhivago. Vì quan hệ với Boris Pasternak mà Olga Vsevolodovna Ivinskaya buộc phải vượt qua tất cả các tầng của “địa ngục”, nhưng bà không chối bỏ người tình của mình...

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Boris Pasternak đã là một nhà thơ nổi tiếng, còn Olga Ivinskaya là biên tập viên của tạp chí “Thế giới mới”. Ông 56 tuổi, còn bà 34. Cuộc gặp gỡ diễn ra năm 1946. Nhà thơ đến tòa soạn, họ nói chuyện với nhau, ông hứa tặng bà các cuốn sách của mình và ngày hôm sau gửi tới một chiếc túi đựng 5 cuốn sách...

Từ đó họ gặp nhau hầu như mỗi ngày. Những cuộc hẹn hò rất trong sáng, họ chỉ đi dạo trên đường phố Moskva...

Olga là một phụ nữ rất quyến rũ: thân hình bà không cao, cân đối, với cặp mắt to, mái tóc vàng và giọng nói du dương rất thu hút cánh mày râu. Bà đang sống cùng con gái Irina của người chồng thứ nhất và con trai Dmitry của người chồng thứ hai. Vào thời điểm gặp Pasternak, bà đã hai lần góa phụ.

 Pasternak, tác giả cuốn “Bác sĩ Zhivago” và Olga.

Bà rất yêu và nhớ thuộc lòng thơ của Pasternak, khi còn là học sinh phổ thông, bà đã được gặp nhà thơ tại các buổi dạ hội văn học, nhưng không thể hiểu được điều gì khiến Boris Pasternak hấp dẫn bà như một người đàn ông. Trong một cuộc hẹn hò diễn ra ở tượng đài Pushkin, Pasternak thốt lên: “Tôi muốn em gọi tôi bằng “anh”, bởi vì từ “ông” nghe có vẻ giả dối. Buổi tối hôm đó, Pasternak gọi điện cho Olga và thú nhận rằng “Anh yêu em, và bây giờ em là cả cuộc đời anh”.

Vào thời điểm đó, Pasternak đã chung sống với Nikolaevna Neygauz được 10 năm, bà từng là vợ của nhạc sĩ Henrich Neygauz. Cả hai người đều cảm thấy đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ hoàn toàn hợp nhau, có một con trai tên là Leonid... Không muốn phá vỡ cuộc sống gia đình, tháng 4/1947, Boris Pasternak định chia tay với Olga, như ông nói, là vì trách nhiệm... Nhưng ngay ngày hôm sau lại đến gặp bà.

Pasternak thực sự sống với hai gia đình. Khi đến gặp Olga, nàng thường đón ông trong tấm áo lụa dài. Nó trở thành biểu tượng tình yêu của họ. “Em ngả vào vòng tay anh/ Trong tấm áo choàng bằng lụa” - sau này nhà thơ viết như vậy trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago.

Mùa thu năm 1949, Olga Ivinskaya bị bắt. Bà bị buộc tội quan hệ với Pasternak mà người ta quả quyết với bà là “gián điệp của Anh”. Điều kỳ lạ là bản thân nhà thơ không bị động đến. Hình như người ta chỉ muốn giữ ông “trong lồng” và  dọa dẫm người phụ nữ thân yêu của ông.

Tại các cuộc hỏi cung, Olga Ivinskaya không thể nói gì về “hoạt động chống Liên Xô” của Pasternak. Bà chỉ nhắc đi nhắc lại rằng: “Tôi yêu anh ấy”. Trong lúc đó bà đã có thai với Boris Pasternak. Bà bị tra tấn, một lần bà bị đánh bất tỉnh và được chở tới nhà xác do nhầm lẫn... Sau đó bà bị sẩy thai.

Olga Ivinskaya bị kết án 5 năm tù vì tội “quan hệ gần gũi với những đối tượng bị tình nghi làm gián điệp”. Bà ngồi tù ba năm rưỡi tại nhà tù Pot’ma. Một hôm bà được gọi vào phòng làm việc của giám đốc nhà tù để đọc bức thư dài 12 trang của Pasternak và tập thơ của ông. Vì không được phép mang theo người, đêm đó Olga ngồi đọc thơ tới sáng:

Tựa hồ như lưỡi thép,
Được tráng một lớp men,
Người ta lệnh cho em
Cứa tim tôi đau buốt,

- Pasternak viết.

Năm 1953, Olga ra tù. Mối quan hệ của họ lại tiếp tục. Năm 1958, Boris Pasternak được tặng Giải thưởng Nobel Văn học với tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago. Cuốn tiểu thuyết được coi là “bài Xô”. Nhà văn bị truy nã, bị khai trừ ra khỏi Hội Nhà văn và yêu cầu đi khỏi nước Nga... 

Một lần, ông mang một lọ thuốc ngủ đến gặp người yêu và rủ bà cùng tự tử... Nhưng Olga bác bỏ ý định đó. Thay mặt Pasternak, bà viết một bức thư sám hối gửi Khrushchyov, trong đó Boris Pasternak từ chối Giải thưởng Nobel và xin được ở lại nước Nga. Quá mệt mỏi vì sự săn đuổi, Pasternak đã ký tên.

Boris Pasternak qua đời tháng 5/1960 tại biệt thự ở làng Peredelkino. Không lâu trước lúc mất, ông đã từ chối gặp mặt Olga Ivinskaya, không cho bà đến nhà, vì không muốn các cuộc cãi cọ giữa bà và vợ mình Nikolayevna. Và thế là Olga không thể vĩnh biệt ông: bà chỉ đến dự đám tang.

Số phận dành sẵn cho Olga Ivinskaya thêm một thử thách nữa liên quan tới Pasternak. Ông đã di chúc cho bà và gia đình bà một phần nhuận bút tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago công bố ở nước ngoài. Vì thế nên tháng 8/1960, bà cùng với con gái Irina Emelyanova bị bắt giam tại nhà tù dành cho các tù chính trị nữ ở ga Nevelskaya ngoại ô thành phố Tayshet. Mãi đến tháng 10/1964, Olga Ivinskaya mới được trở về nhà.

Olga Vsevolodovna Ivinskaya mất năm 1995 ở tuổi 83, sau khi đã kịp xuất bản cuốn hồi ký Trong ngục tù thời gian - Những năm cùng với Boris Pasternak. Đối với nhiều người, bà vẫn là nàng thơ của Pasternak, người mà bí mật của sự quyến rũ “chính là chìa khóa của cuộc sống”, như nhà thơ viết trong một bài thơ dành tặng bà.

Trần Hậu (Theo Pravda.ru)


Ý kiến của bạn