Chuyện tình của hai kỳ phùng địch thủ làng giải trí thế giới

Văn hóa – Giải trí
Chỉ đến khi James Cameron từ hàng ghế bên dưới điềm tĩnh bước lên lễ đài của khán phòng tại nhà hát Koda - Hollywood chìa tay ra bắt,

Chỉ đến khi James Cameron từ hàng ghế bên dưới điềm tĩnh bước lên lễ đài của khán phòng tại nhà hát Koda - Hollywood chìa tay ra bắt, chúc mừng và ôm hôn người vợ cũ của mình chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 - 2010, thì mọi người mới vỡ òa ra rằng dường như tận trong sâu thẳm trái tim của người đạo diễn lừng danh này vẫn còn có một góc dành cho Kathryn Bigelow, người vừa chiến thắng chính ông trong cuộc đua tranh khốc liệt này.

Cuộc tình ngắn mà sâu sắc

James Cameron và Kathryn Bigelow chỉ sống chung với nhau được hai năm, nhưng sau 19 năm, mãi đến 2010 người ta mới tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình là họ đã thật sự chia tay nhau chưa. Bởi lẽ, đây là hai người có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, sở thích, mục đích cuộc sống, nhưng lại không thể nào trở thành vợ chồng của nhau lâu bền được.

Hai người quen nhau từ năm 1987 khi cùng làm chung bộ phim Point Break (tạm dịch: Bước ngoặt). James Cameron trong tư cách là nhà sản xuất và đồng tác giả kịch bản, còn Kathryn Bigelow là đạo diễn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng, ngọn lửa tình đã thổi bùng trong trái tim của cả hai người. Khi cộng tác với nhau, chính James Cameron đã phát hiện ra ở Bigelow có nhiều nét đồng điệu với ông về đời sống tinh thần. Cho đến lúc chia tay, người ta cũng không thể nào dám chắc được rằng giữa Cameron và Bigelow, ai đã quyến rũ ai trước hay cả hai cùng quyến rũ nhau.

Bigelow là người phụ nữ mạnh mẽ đến mức bạo liệt. Nhiều người cộng tác với bà đã nói rằng muốn làm việc được với Bigelow thì trước hết hãy gạt ngay sang một bên sự ủy mị, yếu đuối thậm chí là chỉ một chút lãng mạn cũng không được phép. Tất cả là công việc và công việc.

Bigelow sinh ra trong một gia đình công nhân ở San Carlos, California, Hoa Kỳ. Bà là con duy nhất của một người quản lý phân xưởng sản xuất sơn và một thủ thư. Ngay từ bé, Bigelow thích vẽ, xem phim, ca nhạc và viết lách một cái gì đó. Lớn lên, cô tiếp tục theo học điện ảnh tại Trường đại học Columbia và đã có bằng thạc sĩ ở đấy. Sau khi ra trường Bigelow đã làm việc và giảng dạy tại Học viện nghệ thuật California.

Còn Cameron được sinh ra trong một gia đình công chức nhỏ tại Kapuskasing, Ontario, Canada, là con trai của Shirley, một nghệ sĩ kiêm y tá và Phillip Cameron, một kỹ sư điện. Ông sinh ra và lớn lên tại Chippawa Ontario. Năm 1971 gia đình ông chuyển đến Brea California. Cameron đã tốt nghiệp môn vật lý tại trường Fullerton College và trường Đại học tổng hợp California. Nhưng ông không đi theo ngành nghề đã học, mà chuyển hẳn sang hoạt động sản xuất phim.

Hai con người này dường như sinh ra đã có những tính khí chẳng giống ai, nhưng lại rất hợp với nhau. Vì thế số phận run rủi họ phải đến với nhau cũng là điều dễ hiểu. Trong quãng thời gian ngắn quen biết nhau, sau khi Kathryn hoàn thành bộ phim Blue Steel (tạm dịch: Thép xanh), James Cameron và Kathryn Bigelow tổ chức đám cưới vào tháng 8/1989. Cameron không chút ngập ngừng khi quyết định "nhảy dù vào" sau hai cuộc hôn nhân thất bại trước đây. Còn với Bigelow đây là cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng cô cũng đưa ra một quyết định "chóng vánh" để đến với Cameron.

 Vợ chồng Cameron và Bigelow.

Tan mà... hợp

Ngay sau khi cưới nhau, "nàng" không có thời gian để thở khi sắp đến ngày hoàn thành phim Point Break. Còn "chàng" lại phải vắt chân lên cổ để hoàn thành cho kịp thời hạn cả hai kịch bản phim Judgment Day và Point Break. Thế là tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình đành phải "nhượng bộ" cho công việc. Chính lúc này cũng là thời điểm bắt đầu rạn nứt tình cảm giữa hai người. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi cuộc sống gia đình giữa Cameron và Bigelow có thêm một "bóng hồng" khác xuất hiện. Đó là một người phụ nữ đẹp đến ngỡ ngàng đang đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Judgment Day do chính Cameron đạo diễn và ông đang dồn hết tâm sức cho nó. Thế là Hamilton nhanh chóng trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly hạnh phúc gia đình của Cameron và Bigelow.

Với một người phụ nữ đầy cá tính như Bigelow, cô sẵn sàng gạt phăng ly nước cho nó rơi xuống đất để đứng lên thanh thản theo đuổi con đường sự nghiệp của mình. Sau hai năm chung sống, Cameron và Bigelow cùng đi đến một quyết định làm một cuộc chia ly ngọt ngào, mỗi người một ngả. Ít lâu sau, người ta thấy Linda Hamilton chuyển đến sống trong căn biệt thự của Cameron ở Malibu. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian ngắn chưa đầy một năm, cuộc hôn nhân lần thứ tư của nhà đạo diễn tài ba Cameron cũng đi đến hồi kết với sự chát chúa của Hamilton, khi cô cho rằng: "Sống chung cùng James là một cơn ác mộng. Tôi không thể nhận ra toàn bộ sự thật khi còn hẹn hò. Jim (tên thân mật của James Cameron) từng tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn, nhưng sau khi chia tay tôi cũng quên nó luôn. Chín tháng sống chung là quá đủ".

Còn với Bigelow lại hoàn toàn khác. Dù không sống chung với nhau trong một mái nhà nữa, nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như những người bạn tốt. James Cameron luôn nói rằng ông vô cùng khâm phục tài năng và tâm huyết của người vợ cũ. Ngay trước khi Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 diễn ra, nhiều người hỏi ông cảm thấy thế nào nếu như ông bị chính người vợ cũ cho "đo ván" lần này. Cameron bình thản trả lời: "Tôi vẫn rất vui nếu mình bị thua trước cô ấy. Kathryn Bigelow là người xứng đáng hơn ai hết giành giải thưởng cao quý này", Còn "nàng" thì vẫn không ngớt lời ca tụng tài năng của người chồng cũ: "Theo tôi, anh ấy là một người rất tốt, đồng thời cũng là một đạo diễn tài năng." Ai cũng biết rằng Bigelow là một nữ đạo diễn tài danh. Bà nổi tiếng với những phim như Near Dark (tạm dịch: Sống gần bóng tối) sản xuất năm 1987, Point Break (Bước ngoặt) năm 1991 và The Hurt Locker (tạm dịch: Ranh giới mong manh) năm 2009. Như vậy so với Cameron với 3 lần đoạt giải Oscar, Bigelow phải chờ tới 30 năm kiên trì theo đuổi nghề đạo diễn, bà mới giành được giải thưởng danh giá Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất tại Oscar 2010

Sau sự kiện này, báo chí nước ngoài đã không tiếc lời tán dương sự tan hợp, hợp tan của hai người đã có thời từng là vợ chồng và hiện là kỳ phùng địch thủ của nhau trong làng giải trí. Có người cho rằng chính sự chia tay của họ là động lực mạnh mẽ để cả hai người tiến bước trên con đường sáng tạo nghệ thuật, ngõ hầu mang đến cho công chúng toàn thế giới những kiệt tác điện ảnh một đi không trở lại. Trong trường hợp này, chia tay nhau là diệu kế đối với cả hai người.

Thảo Phương


Ý kiến của bạn