Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm

03-10-2025 10:02 | Thời sự
google news

SKĐS - Trên chuyến thuyền chạy lũ lúc nửa đêm, con thuyền chòng chành rồi lật úp giữa biển nước mênh mông đã cướp đi sinh mạng của hai bà cháu, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và xóm làng.

Nước lũ dâng cao bất ngờ, nhấn chìm toàn bộ thôn Làng Trù, xã Nông Cống (Thanh Hóa) trong biển nước đục ngầu. Chỉ trong vài giờ, cả làng không kịp trở tay, nhà cửa ngập sâu, lợn, gà, lúa, gạo... bị cuốn trôi. Người dân đang vật lộn với muôn vàn khó khăn giữa mênh mông nước lũ.

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Xã Nông Cống là địa phương có số hộ ngập nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa với trên 3.000 hộ.

Những cơn mưa xối xả đã dứt, nhưng cả làng vẫn chìm trong biển nước. Người dân nơi đây phải gồng mình gắng gượng. Đau xót hơn, họ còn chứng kiến sự ra đi thương tâm của hai bà cháu – bà L. T. Đ. (SN 1932) và cháu đích tôn N. V. T. (SN 2000, cùng trú tại Làng Trù, xã Nông Cống) – trong chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã.

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 2.

Người thân tổ chức khâm liệm cho 2 bà cháu.

Theo ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng thôn Làng Trù, xã Nông Cống, vào khoảng 20h tối 29/9, khi cơn bão vừa ập đến, nước lũ bất ngờ dâng cao và chảy xiết, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, tài sản của 236 hộ, với 1.034 nhân khẩu trong thôn chỉ trong vài giờ. Tại thôn Làng Trù, nơi vốn là vùng trũng thấp, có chỗ nước lên tới gần 2 mét, biến con đường làng quen thuộc thành dòng sông cuồn cuộn.

Trong căn nhà nhỏ ngập nước, anh T. hiện đang làm công nhân công ty giày da ở gần nhà vội vàng lên kế hoạch di tản. Bố anh ở lại thu dọn đồ đạc, còn anh quyết định dùng chiếc thuyền tôn nhỏ để chở bà nội không thể đi lại, cùng mẹ sang nhà ngoại ở vùng cao hơn để trú ẩn.

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 3.

Ngôi nhà mái ngói đỏ của gia đình anh T. vẫn chìm trong biển nước.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, chị họ của T. vẫn bần thần khi kể lại giây phút định mệnh: "Mọi người cũng khuyên T. lên nóc nhà chờ cứu hộ, nhưng nước lên nhanh quá, thằng bé sợ không kịp, nên đã bảo mẹ và bà lên thuyền để mình chở đi trước".

Người nhà anh T. cho biết thêm, trong đêm tối đen như mực, gió giật mạnh, dòng nước lũ cuộn xiết, chiếc thuyền chòng chành rồi lật úp. Lúc đó mẹ của T. ngã xuống nước, may mắn vớ vội được túi quần áo rồi đánh vật mới túm được vào cành cây thoát nạn. Còn anh T. khi thấy bà nội chới với, cố gắng lao ra cứu nhưng bất lực. Cơn lũ quái ác đã cướp đi sinh mạng bà nội và đứa cháu đích tôn trong chốc lát.

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 4.

Con đường dẫn vào thông Làng Trù vẫn ngập sâu trong nước.

Người thân và hàng xóm đã thấp thỏm cả đêm mong chờ một phép màu. Tuy nhiên, đến tối 30/9, mọi hy vọng đều vụt tắt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bà cháu.

Người bác gái của anh T. nói trong tiếng nấc: "Nước vẫn ngập, chỉ mới rút khoảng hơn 20 phân, ngôi nhà của mẹ tôi vẫn lút quá nửa. Giờ chỉ mong nước nhanh rút để dọn sơ cái nhà, kê lấy cái bàn để cho bà cháu về. Ở đây lạnh lẽo lắm, thương 2 bà cháu, thương cháu còn quá trẻ…".

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 5.

Gia đình dựng một túp lều bên trục đường Vạn Thiện – Bến En để đặt hài cốt của 2 bà cháu.

Ông Nguyễn Văn Mão cho biết thêm, đây là một trận lụt lịch sử, nước dâng quá nhanh khiến người dân gần như không thể kịp di dời tài sản hay vật nuôi, chỉ ưu tiên sơ tán người. Hiện tại mặc dù nước đã rút khỏi nhà ở 1 số nơi, nhưng ngoài sân và đường vẫn ngập sâu đến nửa mét, việc đi lại và khắc phục hậu quả vô cùng khó khăn.

Trận lụt đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của 2 bà cháu. "Hiện ngôi nhà của gia đình vẫn ngập nước. Vì vậy, sau khi hỏa táng, gia đình đành dựng một túp lều tạm bên trục đường Vạn Thiện – Bến En, cách ngôi nhà vài trăm mét để đặt hài cốt của 2 bà cháu, chờ nước rút mới đưa họ về nhà, chôn cất theo phong tục.

Hoàn cảnh gia đình anh T. vốn khó khăn, chỉ mới thoát khỏi diện hộ nghèo được 2 năm. Anh là con trai cả, hiền lành, ngoan ngoãn và rất chịu khó làm ăn, là trụ cột tương lai của gia đình. Sự ra đi của anh không chỉ là nỗi đau của riêng gia đình mà còn là sự mất mát lớn đối với cả xóm làng", ông Mão chia sẻ.

Xã Nông Cống là 1 trong những địa phương bị ngập nặng nhất toàn tỉnh. Lũ tràn vào nhà khiến 3.200 hộ dân ở 30/44 thôn chìm trong biển nước, đời sống đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt và mất điện suốt những ngày qua, bà con đang phải trải qua những giờ phút hết sức khó khăn khi bị cô lập nhiều ngày.

Chiều 2/10, dù nước đã rút nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Nông Cống bị cô lập. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực chuyển nhu yếu phẩm đến tay người dân.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.456 nhà bị thiệt hại (trong đó 27 nhà bị thiệt hại hoàn toàn) 1.429 nhà bị hư hỏng, 17.003 nhà bị ngập nước. Mưa bão là 5 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại về hạ tầng giao thông, nhiều điểm sạt lở, ngập úng, xảy ra sự cố 13 điểm đê điều... Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Chuyến thuyền chạy lũ nghiệt ngã cướp đi sinh mạng hai bà cháu lúc nửa đêm- Ảnh 6.Những suất cơm nghĩa tình sưởi ấm người dân vùng lũ

SKĐS – Những suất cơm nghĩa tình được nấu nướng và đóng hộp cẩn thận trao tận tay người dân đang sống trong cảnh nước lũ bao vây ở Thanh Hóa làm nhiều người xúc động trong những ngày qua.


Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn