(SKDS) - Ngày 2/10, đoàn công tác Quân khu V do Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế và kiểm tra việc xây dựng phương án di dời, sơ tán nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng động đất gần thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Đưa tình huống giả định để xử lý khi xảy ra sự cố
Từ 2 tình huống giả định là mưa lớn nước dâng cao, nước lòng hồ rò rỉ, thậm chí phải triển khai sơ tán dân khi đập thủy điện Sông Tranh có thể bị vỡ, hàng chục nghìn hộ dân tại các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My phải sơ tán đến các điểm an toàn gần nhất. Tại mỗi điểm, công tác hậu cần, y tế và tìm kiếm cứu nạn cũng được đưa ra tùy đặc điểm địa hình thực tế. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động điều động xử lý trong mọi trường hợp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam triển khai hợp đồng tác chiến với các đơn vị lực lượng vũ trang...
Trên cơ sở kế hoạch sơ bộ, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu V yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn phải tính đến các công việc chi tiết nhất như quãng đường đi, phương tiện, thời gian sơ tán, hiệu lệnh; thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”. Sau đợt kiểm tra này, chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với các ban, ngành chức năng xây dựng chi tiết phương án di dời, sơ tán dân; tuyên truyền kỹ năng để người dân kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.
Đoàn công tác Quân khu V khảo sát, kiểm tra khu vực Thủy điện Sông Tranh 2. |
Không vì số tiền lớn mà “quên” dân
Theo ghi nhận của phóng viên, đứng trên cầu ngay giữa khu vực là dòng chảy của con Sông Tranh đã bị ngăn lại nằm giữa 2 xã Trà Tân và Trà Đốc, phía trên kia chỉ cách mấy trăm mét là con đập lừng lững chặn dòng để làm thủy điện. Dè chừng lỡ đâu con đập ấy mà vỡ, thì ngay cả cây cầu bê tông cốt thép dài gần 200m được làm vô cùng vững chắc này cũng bị cuốn băng đi không để lại chút dấu tích nào chứ đừng nói đến nhà cửa, ruộng vườn, gia súc gia cầm của mấy chục ngàn hộ dân ở ngay phía hạ lưu kia. Thế là người ta đua nhau treo biển bán nhà, bán vườn, bán đất hòng gỡ gạc được đồng nào hay đồng nấy mà lấy ít tiền lận lưng, nhỡ đâu đất có sập, đập có vỡ thì tài sản cũng không có mà sợ thiệt hại, tiền thì lận vào lưng rồi có chạy cũng sẵn có đồng tiền mà chi dùng. Nhưng bán đất bán nhà mà nào có ai mua. Ai cũng sợ động đất, sợ vỡ đập nên người rao bán khản cổ mà chỉ nhận được những cái lắc đầu, lè lưỡi.
Người dân đã được tập huấn để ứng phó với động đất. Nhưng một cô giáo dạy mầm non ở xã Trà Đốc cười như mếu: “Trường thì nứt lung tung hết rồi. Cô trò được hướng dẫn mỗi khi có động đất thì phải chui xuống gầm bàn để tránh bê tông đè chết người. Bàn của học sinh mẫu giáo nhỏ như ri, em chui xuống làm răng được mà chui!”. Sợ động đất, sập lớp học, phụ huynh không cho con em mình đi học nữa. Thầy cô giáo năn nỉ, phụ huynh thật thà: “Nhà sập con tui chết, cô giáo đền mạng được không. Cho nó về nhà, lỡ có chuyện gì tui còn bế nó chạy được. Ở đây cô giáo có tới mấy chục đứa, biết bồng đứa mô mà chạy!”.
Thủy điện với kinh phí xây dựng lên đến 5 nghìn tỷ đồng. Quả là một số tiền lớn. Nhưng tính mạng của hơn 40 nghìn dân của huyện Bắc Trà My, và nhiều hơn nữa của vùng hạ du dưới con đập ấy còn lớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần so với cái số tiền bỏ ra để xây cái thủy điện. Cái lợi và cái hại đã rõ như thế.
Trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ngày 30/9/2012, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Chính phủ đặt an toàn về tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết. Nếu không an toàn, không tích nước, không phát điện. Không phải vì số tiền đầu tư lớn (hơn 5 nghìn tỷ đồng) mà coi thường tính mạng người dân được”.
Bài, ảnh:Hữu Cường - Minh Hoài