Chuyện thiên hạ!

Xã hội
Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi bảo:

Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi bảo:

- Ông Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg vừa quyết định từ chức hôm 1/3 vừa rồi.

- Thì cảm thấy không đảm đương được công việc

nên từ chức cũng là chuyện bình thường.

- Nhưng bà Thủ tướng lại khẳng định ông Bộ

trưởng dưới quyền mình là một thành viên nội các

được tín nhiệm nhất trong một năm bầu cử.

- Chắc vì sức khỏe?

- Ông này mới 39 tuổi, thân thể tráng kiện... Ông

từ chức chỉ vì những cáo buộc rằng ông đa sao chép

50 trang mà không hề trích dẫn ở trong luận án tiến sĩ

457 trang của ông được bảo vệ cách đây 5 năm.

- Cũng có thể ông ấy vô tình quên không ghi xuất

xứ... Chuyện này ở ta có khi còn trích dẫn không ghi xuất xứ cả 100% luận văn tốt nghiệp hay có người viết hộ nữa ấy chứ.

- Ý đầu của bác cũng giống dân sở tại nói rằng họ không muốn Guttenberg từ chức vì những tranh cãi đạo văn. Bà Thủ tướng Merkel còn bảo bà tiến cử ông làm bộ trưởng không phải vì danh vị tiến sĩ mà vì ông đa thể hiện xuất sắc trong công việc.

- Thế thì ông này dại quá rồi. Dưới ủng hộ, trên bảo vệ mà còn đùng đùng xin từ chức.

- Ông ấy còn tự từ bỏ học vị tiến sĩ trong khi chờ nhà trường đánh giá lại luận án TS của mình... Nghĩ tôi ngẫm nghĩ:

- Có khi ông ấy không dại mà là sáng suốt!

- Lúc bảo dại, lúc bảo sáng suốt. Rõ là ba phải! - Hai Phiếm lườm.

- Rõ là dại theo cách nghĩ số đông ở ta nhưng là sáng suốt vì nhân cách và lòng tự trọng... Bỗng Hai Phiếm ngẩn người buông một câu tréo ngoe:

- Chuyện thiên hạ thế... Giá ở ta cũng có người thế nhỉ!

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn