Chuyện thật như bịa

Xã hội
Hai Phiếm hốt hoảng sang nhà Nghĩ tôi: - Tỉnh Vĩnh Phúc đập hai bệnh viện để làm dự án thương mại du lịch bác ạ.

Hai Phiếm hốt hoảng sang nhà Nghĩ tôi:

- Tỉnh Vĩnh Phúc đập hai bệnh viện để làm dự án thương mại du lịch bác ạ.

- Bịa! Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu nhá. Bệnh viện Phụ sản Vĩnh Phúc được tách ra từ 2009 đến nay vẫn đang ở ké bệnh viện tỉnh vì chưa được xây dựng, vẫn chưa có nơi chữa bệnh riêng thì làm sao có chuyện thêm hai bệnh viện nữa phải tháo dỡ để làm thương mại du lịch!

- Khổ quá, báo đăng rành rành.

- Tôi có người quen làm ở ngành y tế tỉnh , có thấy nói gì đâu!

- Thì đến cả lãnh đạo ngành y tế tỉnh vẫn chưa biết việc bị thu hồi đất giao cho doanh nghiệp nào, sử dụng vào mục đích gì và cũng chưa nhận được quyết định thu hồi và phương án đền bù nữa là!

- Khó tin thật khi các BV đang quá tải, ngành y tế phải xin Chính phủ xây thêm bệnh viện mới, cải tạo các bệnh viện cũ, tăng số lượng cán bộ y tế... Cớ gì tỉnh Vĩnh Phúc lại đập BV để lo chuyện... du lịch!

- Bác đa nghi thật đấy!

- Không nghi không được vì đập BV thì phải xây BV mới ở chỗ khác cũng tốn cả vài trăm tỷ đồng, ấy là chưa kể khuôn viên cây xanh, vườn dược liệu có từ nửa thế kỷ. Rồi bệnh nhân sẽ đi khám chữa bệnh ở đâu, đi xa thế nào...

- Tôi cũng tưởng chuyện bịa dưng mà...

- Vậy chắc dân Vĩnh Phúc khỏe nhất thế gian không cần đến chữa bệnh và họ cũng giàu nhất nước nên nhu cầu du lịch mới trở thành cấp thiết nhất!

- Bác cứ đùa!

- Tôi tin bác, tin vào thông tin trên báo nhưng trong bụng cứ lạy giời cho chuyện này là chuyện bịa!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn