Vượt hiểm nguy cứu người lúc lũ lụt nặng nhất
Nông dân cứu người trong lũ lụt mà nhiều người xã Hòa Thịnh nói đến là ông Lê Kim Hồng (người địa phương gọi là Mười Tiến, 55 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk).
Đêm 19 rạng sáng 20/11, nước lũ dâng cao ở xã Hòa Thịnh, nhiều căn nhà nhanh chóng ngập sâu, hàng loạt người dân trèo lên mái nhà cầu cứu. Trong bối cảnh nguy hiểm ấy, ông Lê Kim Hồng dùng chiếc thuyền tôn dốc sức đi cứu người.
Ông Hồng chia sẻ, ông là nông dân và thường xuyên dùng thuyền bằng tôn để đi đánh bắt cá. Vậy nên kỹ năng chèo thuyền của ông khá thuần thục.
Khi lũ lụt nặng nhất ở Hòa Thịnh, ông Hồng tức tốc đưa vợ con đến ngôi nhà cao tầng nhất thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh) để trú tránh, sau đó đi cứu người.
"Lúc đó nhà tôi bị lũ lụt ngập đến mái, nhiều người dân thôn Phú Hữu phải trèo lên nóc nhà cầu cứu. Tôi tiếp cận họ, đưa xuống thuyền tôn và chở đến căn nhà cao tầng để trú tránh an toàn. Tổng cộng khoảng gần 20 người đã được tôi cứu khỏi sự hiểm nguy giữa bốn bề nước lạnh", ông Hồng nói.

Ông Lê Kim Hồng cho biết, ông đã dùng chiếc thuyền tôn cứu nhiều người trong trận lũ lụt lịch sử ở xã Hòa Thịnh.
Cũng theo ông Hồng, khi quyết định chèo thuyền tôn giữa nước lạnh để cứu người, những hiểm nguy về tính mạng có thể đến với ông bất cứ lúc nào. Thế nhưng, những tiếng kêu khẩn thiết của người lớn, trẻ nhỏ đang trên mái nhà ở thôn Phú Hữu lại thôi thúc ông không được dừng lại.

Ông Nguyễn Văn Kẻ nhớ thời điểm trận lũ lụt làm nước dâng lên đến mái nhà, vợ chồng ông và hai đứa cháu may mắn được ông Hồng cứu.
Nhớ như in khoảnh khắc được ông Lê Kim Hồng cứu khỏi "cửa tử", ông Nguyễn Văn Kẻ (gần 70 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bộc bạch, ngày lũ lụt nặng nhất, nước dâng nhanh và sóng đập vào cửa ầm ầm, cảm giác như cả căn nhà rung chuyển. Khi ấy, ông Kẻ mở mái ngói, bò lên nóc nhà kêu cứu. Ngay sau đó, ông Hồng vượt nước sâu đến cứu vợ chồng ông Kẻ và hai đứa cháu.

Khi trận lũ lịch sử làm nước dâng lên đến mái tôn, ông Huỳnh Thanh Tùng leo lên nóc nhà kêu cứu.
Ông Huỳnh Thanh Tùng (63 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cũng cho biết, rạng sáng 20/11, trận lũ lụt lịch sử khiến nước ngập vào nhà ông với độ sâu khoảng 4m. Ông Tùng sợ hãi dỡ ngói lên nóc nhà kêu cứu, còn vợ ông thì cố bám vào các thanh gỗ trên trần nhà và toàn thân run rẩy trong nước lạnh.
Sau một thời gian kêu cứu trên mái nhà, ông Lê Kim Hồng chèo thuyền tôn đến, đỡ vợ chồng ông Tùng xuống, đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Anh Lê Văn Toàn cho biết, khi trận lũ lịch sử đến, bản thân anh và nhiều người thân đã được ông Hồng cứu khỏi sự hiểm nguy.
Khi trận lũ lụt lịch sử khiến nước tràn vào nhà và dâng cao đến mái, cả nhà anh Lê Văn Toàn (thôn Phú Hữu) cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo âu.
Anh Toàn chia sẻ, tổng cộng có 9 người gồm bản thân, con cháu và người quen của anh được ông Hồng cứu khi đang ở thời điểm nguy hiểm nhất.
Cứu được người là hạnh phúc
Một trong những trường hợp đặc biệt được ông Hồng cứu trong trận lũ lụt lịch sử là con gái chị Nguyễn Thị Tiếp (thôn Phú Hữu).
Vì điều kiện, chị Tiếp phải đi làm ăn xa nên lúc xảy ra trận lũ lụt lịch sử, nước dâng lên đến mái nhà, chị không chạy về kịp. Con gái chị Tiếp ở nhà co quắp trong sợ hãi, còn chị thì ruột nóng như lửa đốt. Đúng lúc đó, ông Hồng chèo thuyền tôn đến cứu con chị.
"Lúc đó nước ngập đến mái nhà rồi, nhờ cậu Mười Tiến (ông Hồng) cứu con tôi", chị Tiếp nói.

Ông Lê Kim Hồng chia sẻ, sau khi đưa nhiều người đến nơi an toàn, tài sản lớn nhất của gia đình là đàn vật nuôi chết hết và trôi theo nước lũ, nhưng với ông, cứu người là hạnh phúc.
Theo ông Lê Kim Hồng, trong thời gian ông dùng thuyền tôn để đi cứu người trong trận lũ lụt lịch sử, tài sản nhà ông gồm đồ đạc và vật nuôi thiệt hại nặng nề. Nhưng đối với ông, cứu được nhiều người là niềm hạnh phúc lớn lao.
"Mạng người lớn hơn mọi thứ. Bà con cứ ngồi trên nóc nhà kêu cứu, mình phải đi cứu người. Lúc quay về nhà thì đàn vật nuôi gồm 4 con bò mẹ, 2 con bê chết hết và bị nước cuốn trôi đi luôn", ông Lê Kim Hồng bộc bạch.
Ông Lê Kim Hồng chia sẻ.
