Chuyện ở phòng can thiệp tim mạch

Thời sự
Phòng can thiệp tim mạch (CTTM) đặt ở tầng 2 khu điều trị 8 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa là một căn phòng rộng chừng 40m2,

Phòng can thiệp tim mạch (CTTM) đặt ở tầng 2 khu điều trị 8 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa là một căn phòng rộng chừng 40m2, 6 phía bao bọc bằng chì để ngăn tia phóng xạ ra ngoài. Trong phòng, hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền trị giá 26 tỷ đồng được lắp đặt hoàn hảo. Với đôi bàn tay tài hoa của các bác sĩ (BS) đầu tháng 2/2009, ca nong mạch vành đầu tiên đã được thực hiện thành công tại đây. Kết quả này đã đưa Khánh Hòa trở thành đơn vị thứ 4 cả nước có mặt trên bản đồ CTTM Việt Nam chỉ sau Hà Nội, TP.HCM, Huế và Đà Nẵng.

“Không phải đi xa điều trị”

Đó là tâm sự của anh Nguyễn Phương Bảo, Giám đốc Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang, bệnh nhân (BN) đầu tiên được can thiệp nong mạch vành tại BVĐK tỉnh. Gặp lại anh sau hơn 20 ngày được nong mạch vành đặt stent, thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát, chúng tôi không thể tin được trước đó anh từng bị một cơn nhồi máu cơ tim tưởng chết. Anh kể, khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng Chạp Tết Kỷ Sửu, thấy khó ngủ nên anh thức dậy định đi kiểm tra công việc của xí nghiệp. Chưa kịp làm gì, bỗng nhiên anh thấy tức ngực, khó thở và đặc biệt là vã mồ hôi. Anh không biết mình bị bệnh gì, nhưng khi những cơn khó thở ngày càng dồn dập, anh phải gọi vợ dậy. Hai vợ chồng lập tức gọi taxi đến BV, nhưng đợi taxi lâu quá, chị phải chở anh bằng xe máy. Đến BVĐK tỉnh, anh mệt lả, tưởng muốn tắt thở nên được đưa thẳng vào Khoa Hồi sức cấp cứu, được BS cho thở máy. Các BS chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim do có cục máu đông gây tắc mạch vành 80%. Sau khi được điều trị qua cơn nguy kịch, ngày mùng 8 Tết Kỷ Sửu, anh được nong mạch vành đặt stent. “Tôi đã được các BS sinh ra lần thứ hai. Nếu hôm đó không cấp cứu kịp, tôi không còn đến ngày hôm nay. Và nếu không được can thiệp đặt stent, những cơn nhồi máu cơ tim của tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tôi cũng có thể “ra đi” bất cứ lúc nào. Và hơn hết tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ đã làm chủ được kỹ thuật cao, đã giúp gia đình rất nhiều”, anh Bảo tâm sự. Cũng theo anh Bảo, việc BVĐK tỉnh Khánh Hòa thực hiện thành công kỹ thuật nong mạch vành là một việc hết sức đáng mừng, đáng tự hào. Thành công của BV đã giúp những BN như anh có điều kiện điều trị thuận lợi, không phải đi xa, đỡ tốn kém, vất vả.

 Ứng dụng kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh giúp người dân không phải đi lại tốn kém.

Một ca nong mạch vành ngoạn mục khác cũng đã được thực hiện thành công ngay trong ngày khai trương đơn vị CTTM BVĐK tỉnh, đó là trường hợp BN Huỳnh Tấn Ân, 56 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Huân (Nha Trang, Khánh Hòa). Chiều mùng 7 Tết Kỷ Sửu, đang ngồi chơi, anh  Ân bỗng cảm thấy đau ngực, khó thở, toàn thân vã mồ hôi, lạnh toát, sau đó sụp xuống, đi không nổi. Anh được mọi người đưa thẳng đến BVĐK tỉnh. Các BS chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim và tiến hành cấp cứu. Đến khoảng 10 giờ đêm hôm đó, bệnh tiến triển rất nặng. Tuy nhiên, với tinh thần còn nước còn tát, hết lòng vì người bệnh của các BS, đến 3 giờ sáng, anh  Ân dần hồi tỉnh và qua được cơn nguy kịch. Sáng hôm sau (đúng ngày khai trương đơn vị CTTM BVĐK tỉnh), các BS đã tiến hành nong mạch vành đặt stent cho anh tại 2 vị trí bị tắc nghẽn. Đến nay, sau hơn một tháng bị đột quỵ và được can thiệp đặt stent, sức khỏe của anh Ân đã hồi phục. Anh cho biết: “Hôm đó, nếu không được cấp cứu kịp thời, chắc chắn tôi đã không còn”. Trong câu chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh  Ân không ngớt lời khen ngợi trình độ tay nghề cũng như tinh thần phục vụ tận tuỵ đối với BN của các BS, điều dưỡng, hộ lý Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK tỉnh nói chung, nhóm CTTM nói riêng.

Lòng yêu nghề

       Điều đáng tự hào là với sự ra đời của đơn vị CTTM ở BVĐK tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này, Khánh Hòa đã trở thành địa phương thứ 4 trong cả nước có tên trên bản đồ CTTM Việt Nam. Và BVĐK tỉnh Khánh Hòa là BV tuyến tỉnh đầu tiên ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên thực hiện thành công kỹ thuật này. Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, đơn vị CTTM BVĐK tỉnh đã thực hiện được 52 ca CTTM. Trong đó, chụp mạch vành 33 ca, đặt stent 9 ca, làm cấp cứu 4 ca, chụp mạch thận 5 ca, chụp mạch nhi 1 ca.

Để triển khai thành công kỹ thuật CTTM, cách đây 3 năm, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành y tế,  BVĐK tỉnh đã cử một nhóm BS, điều dưỡng, kỹ thuật viên gồm 9 người, do BS Huỳnh Văn Thưởng, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu làm trưởng nhóm vào học tại Khoa TMCT BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GS.TS. Võ Thành Nhân, Trưởng khoa TMCT BV Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội TMCT khu vực phía Nam. Sau khóa học 2 năm, BS. Thưởng và các đồng nghiệp đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp tại BV Chợ Rẫy, được GS. Võ Thành Nhân đánh giá cao. Trong thời gian BVĐK tỉnh chưa trang bị được máy DSA, đã có rất nhiều BN ở Khánh Hòa và các tỉnh lân cận được BS Thưởng đưa vào BV Chợ Rẫy trực tiếp điều trị và đều đạt kết quả tốt. Chính vì vậy, trong ngày khai trương đơn vị CTTM BVĐK tỉnh, BS. Thưởng và êkíp của mình đã tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở đơn vị CTTM BVĐK tỉnh, trong căn phòng bao bọc bằng chì, các BS, điều dưỡng, kỹ thuật viên phải làm việc cùng tia X trong suốt thời gian diễn ra thủ thuật. Tuy mỗi người đã được trang bị một áo chì (nặng 10kg) để tránh tia phóng xạ, nhưng khó có thể tránh được 100%. Làm việc trong môi trường độc hại như vậy, nhưng hiện nay, chế độ thù lao của các BS, điều dưỡng, kỹ thuật viên chẳng đáng là bao. Một ca nong mạch vành đặt stent, cả êkíp được bồi dưỡng 69.000 đồng, nếu là ca chụp chẩn đoán thì chỉ được 39.000 đồng. Với mức thù lao như vậy, nếu không có lòng yêu nghề, tình cảm gắn bó với nơi mình đã được đào tạo và trưởng thành, chắc không có ai trụ nổi.

Lòng yêu nghề đã giúp các bác sĩ bệnh viện tiếp cận với thành tựu y học, mang lại sư sống cho nhiều bệnh nhân.           

Bài và ảnh: Hải Yến


Ý kiến của bạn