Hai Phiếm thủ thỉ:
- Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có những phố đi bộ thật mừng! Có điều… nhà vệ sinh hơi hiếm nên bà con rất khó khăn trong việc giải quyết nỗi buồn!
- Bác không chịu đọc báo rồi! Chả cứ phố đi bộ mà toàn thành phố đã có những nhà vệ sinh di động xuất hiện rất tiện lợi.
- Biết rồi! Nhưng họ chỉ phục vụ ban ngày! Tôi muốn nói những nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân, du khách vào ban đêm rất cần thiết, nhất là các khu vực trung tâm, nơi có nhiều người qua lại, đông khách du lịch dạo chơi thì lại khóa cửa, tắt đèn tối im ỉm.
- Ờ ờ… Làm việc theo giờ hành chính nhưng nhu cầu của dân, khách tham quan du lịch lại không theo giờ hành chính thật.
- Thế cho nên khi có nhu cầu, không ít người chặc lưỡi liều mắc bệnh “tiểu đường týp 3”! Khai lắm bác ạ!
- Thế không đi nhờ vào các quán ăn, hàng cà phê được sao?
- Không ăn không uống, không mua đầu vào lại mong đầu ra miễn phí không bị chủ quán chửi là may.
- Xem ra chuyện này tưởng nhỏ mà thật không nhỏ nhỉ!
- Thế nên Hà Nội mới có 6 địa điểm NVSCC quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm phục vụ 24/24 người dân và du khách.
- Mong các nhà quản lý đô thị nghĩ đến chuyện nhỏ này cho!