Chuyện "nếp, tẻ"

18-07-2015 18:00 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - ​Câu chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, khi chưa có đến cái máy siêu âm để biết được bà bầu sẽ sinh được con trai hay con gái đâu. Chỉ đến khi sinh ra mới biết đích xác, còn không thì đoán già đoán non theo kiểu “thèm chua hay thèm ngọt” thôi…

Chuyện là thế này… Hai vợ chồng nọ đều là bạn thân của gia đình bác sĩ. Người chồng làm chung một cơ quan với chồng của bác sĩ, còn người vợ từng học suốt thời phổ thông với bác sĩ cho đến ngày tốt nghiệp, mỗi người mới đi một con đường riêng nhưng vẫn giữ mối liên hệ đều đặn.

Với mối quan hệ như thế, khi người vợ mang thai, trách nhiệm được giao phó cho cô bạn thân là bác sĩ sản khoa là điều tất nhiên. Anh chồng háo hức chờ đợi ngày vợ yêu lâm bồn để sinh cho mình một quý tử. Sao phải là con trai? Số là thế này, nhà anh nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ anh còn bảo rằng nếu sinh con gái thì đừng bế về đây. Vì thế, với anh, đã đẻ con thì nhất quyết là phải đẻ cho được con trai… Và dường như số phận trêu ngươi anh, đứa con đầu là một đứa con gái. Nhất quyết không chịu thua số phận, anh chồng lao vào cuộc đua tìm một đứa con trai cho bằng được để không phải… ngồi “mâm dưới”.

Bắt đầu từ đó, làm gì, ăn gì hai vợ chồng cũng phải xem lịch. Nghe ai có bí quyết gì hay để sinh con trai, anh cũng hỏi han thật kỹ, ghi chép vào sổ cẩn thận để về áp dụng ngay. Thậm chí, hai vợ chồng nghe đâu có thầy bói giỏi cũng tìm xem cho bằng được. Nghe thầy phán sinh được con trai là khấp khởi mừng thầm, còn hễ thầy phán con gái là hai vợ chồng lại mặt nặng mặt nhẹ suốt cả tuần lễ… Rồi cuối cùng, người vợ lại có bầu. Ngày cô vợ lỉnh kỉnh thau chậu vào bệnh viện, anh chồng mặt như thí sinh thi đại học lần hai…

Rồi thì cô vợ thêm một lần sinh ra một công chúa. Anh chồng đi công tác về, mang cơm vào cho vợ, vừa đến cửa phòng, nghe bác sĩ báo tin: con gái… quay ngoắt 180 độ, xách cặp lồng cơm về thẳng không thèm vào thăm. Cô vợ trẻ biết tin òa lên khóc. Vị bác sĩ, bạn bè thân hết lời an ủi cô mới nguôi ngoai. Tất nhiên thì anh chồng cũng phải vào thăm vợ thôi, với một khuôn mặt nặng hơn đeo đá. Cô bạn bác sĩ gọi anh ra ngoài sạc cho một trận, anh chồng vẫn khăng khăng trách vợ mình chỉ biết đẻ con gái… “Trời đất, cậu học đến hết đại học mà còn nói như vậy được sao. Về ôn lại môn sinh lớp 11, 12 của cậu đi. Đàn ông mới là người quyết định sinh ra con trai hay con gái chứ đâu phải phụ nữ chúng tôi…”. Đến lúc đó anh mặt anh chồng mới giãn ra.

… Mười mấy năm đã trôi qua, hai cô bé giờ đã ra dáng hai thiếu nữ xinh xắn và đặc biệt, quấn cha còn hơn mẹ. Hai vợ chồng anh chị cũng làm ăn ngày càng khá khẩm, công việc thuận lợi, mua hết nhà bé đến nhà lớn. Anh và cả gia đình bên anh không còn nghe tiếng chì tiếng bấc về chuyện trai hay gái nữa, cũng không bắt anh chị phải sinh thêm đứa nào nữa. Vậy nhưng, mỗi lần qua chơi nhà cô bạn bác sĩ, mặt anh vẫn còn ngường ngượng khi nhắc lại câu chuyện “nếp, tẻ”…

BS. Nguyễn Ban Mai - BV. Từ Dũ TP.HCM

 


Ý kiến của bạn