Chuyện lãng phí

Xã hội
Hai Phiếm phấn khởi lắm, sang nhà Nghĩ tôi khoe:

Hai Phiếm phấn khởi lắm, sang nhà Nghĩ tôi khoe:

- Bác đọc báo chưa, rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã hứa với Bộ Tài chính sẽ tiết kiệm chi phí từ 5 – 10% năm.

- Đúng là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện như các cụ nói. Mọi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đều thế thì đất nước chả mấy hóa rồng... Nhưng bắt đầu từ bao giờ?

- Từ bây giờ!

- Thế có nghĩa là từ trước đây chúng ta đã mất đi 5 - 10% đáng lẽ có được chỉ vì chưa tiết kiệm hay do lãng phí?

- Đừng vặn vẹo nữa. Muộn còn hơn không. Thế này cũng đáng mừng rồi.

- Nhưng sao không được “mừng” sớm hơn nhỉ?!

- Cùng là thất thoát nhưng những kẻ ăn cắp, biển thủ của công bị lộ mới phải ra tòa chứ người lãng phí rành rành nhưng đã ai bị xử lý gì đâu ngoài việc nặng lắm là nhắc nhở rút kinh nghiệm!

- Vậy chuyện bác kể mới chỉ là hứa thôi mà tôi đã thấy sướng râm ran. Nếu có quốc sách chống lãng phí, cả nước thực hiện tiết kiệm từ trang giấy in, tắt đèn tắt quạt đến chuyện sử dụng tài sản công như ôtô, trụ sở rồi lớn hơn nữa như không có quy hoạch treo, dự án treo, chậm tiến độ,... thì mỗi năm có khi tiết kiệm chi phí đến 50% trở lên ấy chứ ít à?

- Ừ... có thêm cả núi tiền so với hiện tại ấy chứ!

- Ai cũng biết thế nhưng sao ...

- Chỉ tại hai chữ...

- Hai chữ gì?

- “Tiền chùa”!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn