Những năm gần đây, mỗi năm cả nước xảy ra hàng chục nghìn vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và nhiều sự cố khác, đòi hỏi rất cao về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn ngừa hậu quả, thiệt hại về người và tài sản. Và trong quá trình ngăn chặn “bà hỏa”, cứu người, nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC đã không quản tính mạng của mình để xông vào hiểm nguy cứu người. Tuy nhiên những vất vả, những hiểm nguy trong những cuộc chiến thầm lặng ấy ít được biết đến...
Cảnh sát PCCC cứu cháu bé khỏi vụ cháy chung cư Xa La.
Mới đây, khoảng 15h30 ngày 2/5, một đám cháy lớn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trong Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, khói bốc nghi ngút bao trùm ngôi nhà biệt thự liền kề 4 tầng rồi bùng phát dữ dội. Nhiều người dân hoảng hốt và thông báo cho cơ quan chức năng để đến cứu hộ. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Hà Đông đã điều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, chống cháy lan. Đồng thời, lực lượng Công an quận Hà Đông cũng có mặt bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông hỗ trợ lực lượng cứu hỏa chữa cháy. Theo ghi nhận, ngôi nhà là biệt thự liền kề gồm 4 tầng rộng cả trăm mét vuông, bên trong ngôi nhà chứa hàng tấn giấy khiến lửa lan nhanh và rất khó để khống chế. Đặc biệt, do căn nhà khóa trái cửa, lực lượng chữa cháy phải phá cửa mới có thể tiếp cận bên trong. Lửa ngày càng bốc cao đồng thời cháy lên tầng 3 và 4 khiến lực lượng chữa cháy phải phá nóc tôn ở tầng 2 và tiếp cận từ nhà kế bên để phun nước vào trong tâm lửa. Chia sẻ về vụ cháy này, Thượng tá Trần Quế Thường - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông cho biết, ngôi nhà chứa vỏ hộp, giấy, bao bì và nilon nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, tạo cột khói lớn. Đơn vị chữa cháy đã phải điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường và có sự phối hợp cùng lực lượng chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô khống chế chống cháy lan. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.
Liên quan đến cháy nổ, trước đó, người dân Hà Nội vẫn không thể quên được vụ cháy lớn tại Khu chung cư Xa La, Hà Đông gây kinh hoàng cho biết bao người dân ở đây. Gần 20h ngày 11/10/2015, người dân ở toà CT4A chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khói đen kèm mùi khét từ tầng hầm, liền đó, nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên. Điện đột ngột ngắt, cả tòa nhà 34 tầng chìm trong bóng tối. Nhiều người dân vội chạy xuống dưới bằng thang thoát hiểm, song khói đen dày đặc bốc lên khiến nhiều người từ tầng 3 trở lên không chạy kịp bị kẹt lại. Hơn 20h, hai xe cứu hoả tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy. Những người ở tầng thấp được các chiến sĩ PCCC và các lực lượng cứu hộ dìu thang bộ ra ngoài trong khi một xe thang tiếp cận ban công các tầng cao để giải cứu người mắc kẹt. Mặc dù tình thế rất nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ PCCC vẫn lao vào khói lửa đưa người dân ra.
Đã từng tham gia cứu nạn cứu hộ trong rất nhiều vụ hỏa hoạn và tai nạn cùng đồng đội và cũng không ít lần bị thương, nguy hiểm đến tính mạng nhưng với chiến sĩ Nguyễn Văn Lưu - cán bộ đội cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 9, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, tất cả những điều đấy không quan trọng bằng việc có thể giành lấy sự sống cho mọi người trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm. Anh nhớ nhất là khi tham gia cứu hộ trong vụ cháy tại Chung cư Xa La, Hà Đông, anh có nhiệm vụ đưa một cháu bé sơ sinh mới được 6 tháng tuổi thoát ra ngoài đám cháy, nhưng lúc đấy cháu đang bị bệnh viêm phổi nên gia đình nạn nhân kiên quyết không cho các anh đưa cháu bé ra ngoài. Chiến sĩ Nguyễn Văn Lưu vẫn quyết định lấy mặt nạ trùm của mình đưa sang cho bé để bảo vệ cháu và sau đó lao qua khói lửa đưa cháu bé ra ngoài một cách an toàn… Anh tâm sự, vì đã chọn cho mình một nhiệm vụ hết sức vất vả nhưng cũng đầy trách nhiệm và tự hào như thế nên dù có mệt đến đâu thì bản thân anh cũng luôn động viên mình cố gắng trong suốt quá trình làm nhiệm vụ vì nhân dân.
Cũng trong vụ cháy tại Chung cư CT4 Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông), ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 nhanh chóng điều xe chỉ huy, xe cứu cháy, xe thang, xe cứu hộ đến hiện trường cùng các Phòng Cảnh sát PCCC khác của Thủ đô dập lửa, cứu nạn. Giữa màn khói dày đặc trong trận hỏa hoạn, các chiến sĩ đã bất chấp nguy hiểm để di chuyển người dân đến các khu vực an toàn. Trong đó, chiến sĩ Trương Duy Tùng đã luôn nỗ lực, dũng cảm đưa được hơn 50 người trong tình trạng hoảng loạn, thiếu dưỡng khí thoát được lên tầng thượng để tránh khói khí độc, không những thế, khi có một nạn nhân đang trong tình trạng yếu do hít phải khói độc, mặc dù gần như đã kiệt sức, anh đã nhường bình thở của mình để cứu người bị nạn.
Các chiến sĩ PCCC Hà Nội đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Ngay sau vụ cháy tại Chung cư CT4 Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông), ngày 15/10/2015, tại Cụm Công nghiệp làng nghề Ninh Sở (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 cũng đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường tham gia cùng các lực lượng ứng cứu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù phát hiện có hóa chất nguy hiểm nhưng hai chiến sĩ Nguyễn Văn Quang và Triệu Hoàng Duy vẫn dũng cảm tiến sâu vào hiện trường phun nước chữa cháy. Hai chiến sĩ Quang và Duy sau đó bị hóa chất ngấm vào chân, tay, cơ thể bị bỏng nặng và quỵ ngã. Trước đó, hai anh cũng đã cứu được nhiều người thoát nạn trong vụ cháy Chung cư CT4 Khu đô thị Xa La.
Hay trong ký ức mọi người vẫn không quên vụ cháy lớn tại Trạm xăng dầu số 8 thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhận được tin báo, gần 20 xe chữa cháy của Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, 3 xe chữa cháy của lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô... cùng gần 500 CBCS được điều động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu chữa. Tuy nhiên, do lượng xăng trong xe téc và dưới bể ngầm quá nhiều nên công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Các bình chữa cháy nhỏ cũng được đưa đến để khống chế ngọn lửa lan ra theo dòng nước trên đường. Việc ngăn ngừa ngọn lửa lan sang Bệnh viện 108 đối diện rất quan trọng vì sẽ xảy ra hậu quả rất lớn nếu ngọn lửa lan sang đây, vì thế, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Hà Nội vừa dùng cát, chăn, bình bột... xả thân dập lửa ngăn cháy lan, trong những nỗ lực anh dũng khi dập lửa, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng những sự hy sinh của các chiến sĩ đã có kết quả, sau nhiều giờ quần thảo, giặc lửa đã được khống chế.
Bên cạnh những chiến sĩ làm công tác chữa cháy thì những người lính làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ cũng đòi hỏi phải có thể lực và phải cực kỳ dũng cảm bởi vì chữa cháy là chữa từ ngoài vào trong, nhưng cứu hộ thì phải cứu người đang mắc kẹt từ trong ra ngoài, do đó đòi hỏi các anh một tinh thần bản lĩnh và việc rèn luyện mỗi ngày. Thực tế đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác PCCC nói chung và cứu nạn cứu hộ nói riêng luôn tâm huyết với nghề, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra, tất cả vì sự bình yên của nhân dân.