Chuyện hoang đường!

02-07-2014 10:29 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - - Hoang đường! Hoang đường! - Hả? Chuyện gì vậy?

Hai Phiếm mắt tròn mắt dẹt cứ lẩm bẩm:

- Hoang đường! Hoang đường!

- Hả? Chuyện gì vậy?

- Ban lãnh đạo khu kinh tế Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Chính phủ đề nghị cho thiết lập đặc khu kinh tế tự trị!

- Bác có điên không đấy? Đến trẻ con cũng không thể tin doanh nghiệp nước ngoài lại có thể có đặc khu kinh tế tự trị trong lòng nước chủ nhà!

- Ấy vậy mà họ vẫn đề nghị với lý do phục vụ cho quá trình xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện, nước... mới lạ!

- Hay họ tưởng ở đây đang có khoảng 10.000 lao động Trung Quốc nên có thể thành một “khu đặc quyền, đặc lợi”...?

- Nghe nói phần lớn công nhân Trung Quốc ở đây đều không có giấy tờ để kiểm soát!

- Lại là chuyện hoang đường nữa! Làm  sao mà tin được! Làm gì thì làm nhưng trên đất của mình thì chính quyền sở tại phải quản lý người đến người đi, ai có giấy phép, ai là lao động chui chứ!

- Tất nhiên! Đề nghị là chuyện của họ còn đồng ý hay không lại là chuyện khác!

- Một đề nghị hoang đường thế mà cũng đề nghị à?

- Khối chuyện hoang đường hơn vẫn đang xảy ra khiến cả thế giới phải ngạc nhiên ấy chứ! Ví dụ họ vu cho tàu chấp pháp Việt Nam đâm tàu Trung Quốc hơn 1.500 lần. Rồi cả chuyện Trung Quốc bị bắt nạt!...

- À...à... Đến cái lưỡi bò tự vẽ liếm hơn 80% biển  Đông chả có cơ sở gì mà cũng nộp lên Liên hợp quốc, in vào bản đồ rồi coi như là của mình thì chắc chả có chuyện hoang đường nào hơn!

- Sao nước lớn như thế lại thích làm những chuyện hoang đường thế nhỉ?

- Khi có tà tâm lại tham và ngộ nhận, ảo tưởng thì còn khối chuyện hoang đường khác xảy ra!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH